Ryan Mason năm nay 25 tuổi, là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Tottenham. Mason đã có 50 lần ra sân ở Premier League dưới thời Mauricio Pochettino, nhưng trở thành người thừa sau khi Victor Wanyama đến White Hart Lane.
Dù được Sunderland theo đuổi, nhưng cuối cùng, Ryan Mason đã chọn Hull City làm bến đỗ mới của mình. Số tiền Hull chi ra để có Mason rơi vào khoảng 13 triệu bảng.
Anh chia sẻ niềm vui: "Tôi rất hạnh phúc và phấn khởi khi ở đây. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu cùng CLB. Đến Hull thi đấu là cơ hội lớn của tôi."
Hull City đã có khởi đầu tuyệt vời ở Premier League mùa này khi toàn thắng ở cả 2 trận đầu, trước Leicester City và Swansea City, ngay cả khi HLV tạm quyền Mike Phelan chỉ có trong tay 13 cầu thủ ở đội một.
Mới đây, dù để thua Man United bởi bàn thắng phút 90+3 của Marcus Rashford, Hull vẫn đáng được khen ngợi với màn trình diễn tuyệt vời.
Chiêm ngưỡng tài năng của Mason qua clip dưới đây: