MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Hôm nay Công Phượng, Tuấn Anh,… xuống núi bảo vệ ngôi vương U21 Quốc tế 2015

    11:11 Thứ ba 17/11/2015

    Theo kế hoạch của ban huấn luyện U21 HAGL vào lúc 18h tối hôm nay, toàn đội sẽ di chuyển từ phố núi – HAGL xuống TP.HCM để tham dự giải U21 Quốc tế 2015.

    (BongDa.com.vn) – Theo kế hoạch của ban huấn luyện U21 HAGL vào lúc 18h tối hôm nay (17/11), toàn đội sẽ di chuyển từ phố núi – Hoàng Anh Gia Lai xuống TP.HCM để tham dự giải U21 Quốc tế 2015.

    Hôm nay Công Phượng, Tuấn Anh,… xuống núi bảo vệ ngôi vương U21 Quốc tế 2015
    Trước khi bước vào giải đấu U21 Quốc tế 2015, U21 HAGL đã có chiến thắng 2-0 trước đội bóng đàn anh ở đội một. Ảnh: Minh Trần.
    V
    ới tư cách của nhà ĐKVĐ, có lẽ U21 HAGL vẫn là cái tên gây nhiều sự chú ý nhất với các đội bóng về tham dự giải đấu năm nay. Đặc biệt hơn, U21 HAGL là đội bóng đang có lứa cầu thủ được giới chuyên môn và các chuyên gia đánh giá lứa cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá nước nhà như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Hồng Duy,..

    Thực tế, với màn trình diễn quá ấn tượng tại giải U21 Quốc tế ở Cần Thơ năm 2014, lứa “gà nòi” của bầu Đức đã thu phục hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà. Trở lại với giải U21 Quốc tế 2015 tại TP.HCM, tất cả đều hy vọng U21 HAGL và các đội bóng tham dự sẽ phô diễn lối chơi kỹ thuật và những trận cầu mãn nhãn.

    Để chuẩn bị cho giải U21 Quốc tế, các cầu thủ U21 HAGL chỉ tập nội bộ trên phố núi trong thời gian hơn ba tuần. U21 HAGL có trận giao hữu với lứa đàn anh ở đội một, kết quả chung cuộc lứa U21 giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Tiền đạo Văn Toàn và Minh Vương là những cầu thủ lập công cho U21 HAGL.

    Như vậy, sau thời gian chuẩn bị cho giải đấu U21 Quốc tế 2015, vào 18h00 tối nay (17/11), toàn bộ 22 cầu thủ và ban huấn luyện U21 HAGL sẽ di chuyển xuống TP.HCM để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này. Được biết, ở trận ra quân lúc 19h00, ngày 20/11 U21 HAGL sẽ gặp U19 Hàn Quốc.

    Hôm nay Công Phượng, Tuấn Anh,… xuống núi bảo vệ ngôi vương U21 Quốc tế 2015
    Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,..sẽ tìm về với những kỷ niệm đẹp tại giải U21 Quốc tế, nơi họ đã từng lên ngôi vô địch. Ảnh: Đình Viên.

    Phát biểu về sự chuẩn bị trước giải đấu của U21 HAGL, HLV Trần Quốc Tuấn nói: “Về mặt lực lượng các cầu thủ U21 HAGL vẫn giữ bộ khung chính so với giải U21 Quốc tế 2014. Riêng có thủ môn Bùi Trần Minh Hoàng là tăng cường từ U21 Bình Định sau VCK U21 Quốc gia.

    Chúng tôi không bị áp lực về mục tiêu phải bảo vệ ngôi vương ở giải đấu năm nay, các cầu thủ U21 HAGL sẽ thi đấu với tinh thần vô tư, khách quan và công hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay kịch tính. Mục tiêu của chúng tôi là đi càng sâu vào giải càng tốt, nếu có cơ hội vô địch chúng tôi sẽ không từ bỏ. Mọi trận đấu ở giải U21 Quốc tế 2015 với chúng tôi là một trận chung kết.”

    Danh sách 22 cầu thủ U21 HAGL tham dự giải U21 quốc tế

    Thủ môn: Phạm Văn Tiến, Bùi Trần Minh Hoàng (từ U.21 Bình Định tăng cường)

    Hậu vệ: Lê Văn Sơn, Lê Đức Lương,Trần Hữu Đông Triều, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Anh Tài, A Hoàng, Trần Kim Hùng, Trần Thanh Sơn.

    Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Tiến Hoài, Triệu Việt Hưng ,Lê Phạm Thành Long.

    Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương, Đinh Thanh Bình.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...