MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Hojbjerg: Hạt mầm vươn tới thế hệ vàng của Đan Mạch

    10:30 Thứ hai 22/06/2015

    Pierre-Emile Hojbjerg mới 19 tuổi, nhưng tiền vệ của Bayern Munich đã được kỳ vọng là ngôi sao của thế hệ vàng mới cho bóng đá Đan Mạch.

    Pierre-Emile Hojbjerg mới 19 tuổi, nhưng tiền vệ của Bayern Munich đã được kỳ vọng là ngôi sao của thế hệ vàng mới cho bóng đá Đan Mạch khi gặp Đức ở vòng chung kết U.21 châu Âu cuối tuần qua.

    Hojbjerg: Hạt mầm vươn tới thế hệ vàng của Đan Mạch
    Tiền vệ 19 tuổi được kỳ vọng là ngôi sao của thế hệ vàng mới cho bóng đá Đan Mạch. Ảnh: Internet.
    T
    hế hệ vàng của Đan Mạch chính là đội ngũ do Michael Laudrup dẫn dắt từ World Cup 1986 cho tới ngôi vô địch EURO 1992. Đấy là lực lượng gồm nhiều tài năng bước vào hàng huyền thoại. Giờ đây, khi Đan Mạch gặp Đức ở vòng chung kết U.21 châu Âu tại Prague, “Những chú lính chì dũng cảm” lại kỳ vọng một chương mới trong lịch sử sắp mở ra với đầu tàu mang tên Pierre-Emile Hojbjerg.

    Bởi lẽ, người Đan Mạch vẫn chưa quên hình ảnh Hojbjerg đổ ụp xuống sân và khóc òa trước ống kính truyền hình, sau khi giúp Đan Mạch hạ Serbia để vượt qua vòng loại U.21 châu Âu. Đấy là một cuộc chiến 90 phút gần như quá sức cầu thủ 19 tuổi. Do đó, cả đất nước hầu như đồng tình dang tay chào đón cậu.

    Cựu tuyển thủ Jesper Gronkjaer tâm sự: “Kỳ vọng vào Hojbjerg hiện rất lớn, nhưng cậu ấy ắt hẳn biết cách vượt qua. Bởi lẽ, cậu ấy sống trong môi trường đầy cạnh tranh ở Bayern Munich, nên thừa biết phải làm thế nào để vượt qua sức ép”. Trong khi đó, một cây bút đứng trang của tờ báo BK hàng đầu nước này nhận xét: “Cứ mỗi lần viết về Hojbjerg, tôi đều phải kiểm tra xem cậu ta tới 30 chưa. Thật không thể tin nổi là Hojbjerg mới 19.”

    Và càng khó có thể tin vào sự nghiệp kỳ lạ của Hojbjerg. Cậu từ Copenhagen đến Brondby năm 2009 khi vẫn còn trong Học viện bóng đá từng đào tạo được anh em nhà Laudrup, Morten Olsen, Peter Schmeichel…

    Nhà vô địch châu Âu 1992 Kim Vilfort đang làm hiệu trưởng ở đó. Ông lưu ý ngay tới cậu bé Hojbjerg có kỹ thuật vượt tầm chúng bạn. Nhưng ông không ngờ chỉ vài năm sau, cậu ta càng ghê gớm hơn. Vilfort nhớ lại: “Hojbjerg trông rất tự tin, có kỹ thuật tốt khi tấn công. Đấy là ấn tượng ban đầu. Về con người, cậu ta trưởng thành trước tuổi.”

    Và khi vẫn chưa đá cho đội 1, Hojbjerg lọt vào mắt xanh của Bayern như tài năng sáng nhất Đan Mạch lứa U.17. Nghe lời khuyên của chuyên gia săn tài năng người Thụy Điển Bjorn Andersson, Michael Tarnat – trưởng nhóm săn tài năng của Bayern – đến Đan Mạch để quan sát Hojbjerg và ký hợp đồng vào năm 2012. Tarnat quá ấn tượng khi chứng kiến Hojbjerg ghi 3 bàn từ tuyến 2. Vilfort giải thích: “Ở độ tuổi đó, hầu như không ai chơi được như Hojbjerg.”

    Sau khi tới Munich, Hojbjerg tiến thêm một bước dài khi trở thành thành viên đội 1 Bayern trong mùa đông 2013. Đến tháng 4/2014, cậu lại đột phá khi đá trận đầu tiên cho “Hùm xám” để trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của đội này ra mắt ở Bundesliga. Thể hiện của cậu khiến HLV Pep Guardiola rất hài lòng, các CĐV rất yêu mến, nhưng thật không may là giữa lúc đó, cha cậu đột ngột mắc bệnh ung thư dạ dày và qua đời, khiến Hojbjerg sa sút tinh thần.

    May mắn cho Hojbjerg là được Pep thông cảm nên từ từ, cậu khẳng định được chỗ đứng ở biên phải của đội nhà. Gronkjaer tự hào tuyên bố:”Rất hiếm cầu thủ Đan Mạch tạo được vị thế ở Đức. Thường thì họ phải chuyển sang Bỉ hoặc Hà Lan. Nhưng Hojbjerg làm được.”

    Hệ quả là tiền vệ này vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2018, trước lúc sang Augsburg đá thuê để lấy kinh nghiệm. Môi trường do HLV Markus Weinzierl tạo ra giúp cậu phát triển rất nhanh để trở thành cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng… Bayern 1-0. Vì vậy, Bayern đã gọi Hojbjerg trở lại để chuẩn bị cho mùa 2015/16 như người kế thừa các danh thủ Bastian Schweinsteiger và Philipp Lahm. Hojbjerg tỏ ra rất tự tin đón nhận vai trò mới: “Tôi cho rằng mình là mẫu cầu thủ mới. Tôi có thể ghi bàn, vì tư tưởng luôn tấn công. Nhưng tôi cũng có thể phòng thủ. Đơn giản vì tôi là Pierre.

    Minh Ngọc - Báo Thể thao TPHCM
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...