Trong đợt hội quân cùng đội tuyển quốc gia tháng này, tiền vệ Granit Xhaka đã chính thức nhận băng thủ quân của tuyển Thụy Sĩ. Anh đảm nhận vai trò này thay cho người đồng đội cũ Stephan Lichtsteiner. Lichtsteiner từng gắn bó với Xhaka ở cả đội tuyển và Arsenal. Anh vừa tuyên bố giải nghệ hồi cuối tháng trước.
Bản thân Xhaka cũng từng đeo băng đội trưởng của Pháo thủ, tuy nhiên sau bê bối chửi người hâm mộ ngay trong trận đấu cuối năm ngoái, anh đã bị HLV Unai Emery tước băng, trao lại cho tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.
Như nhiều tuyển khác, Thụy Sĩ chỉ vừa hội quân sau gần 1 năm nghỉ chơi các trận quốc tế vì ảnh hưởng của đại dịch. Xhaka bày tỏ sự hào hứng khi được gặp lại các đồng đội: "Tôi thực sự rất vui khi được hội quân với đội tuyển quốc gia sau 10 tháng."
"Với tư cách đội trưởng mới, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được thi đấu cho đất nước mình, và càng tự hào hơn khi được ra sân với tấm băng này. Đây là một giấc mơ trở thành sự thật. Chúng tôi hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các bạn, sẽ cố gắng để mang đến niềm vui cho khán giả trong thời gian tới."
Unai Emery nói về cách hành xử sai lầm của Xhaka trước người hâm mộ: