Lloris chính là tội đồ của Tottenham sau hai tình huống ra vào và xử lý bóng không hợp lý, dẫn đến việc Spurs bị dẫn trước 2-0 ngay khi hiệp 2 chỉ mới bắt đầu. Rất may mắn cho Lloris khi ở những phút còn lại, Tottenham đã kịp có hai bàn gỡ hoà quý giá của Dele Alli và Son Heung Min.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino bày tỏ quan điểm của mình về cậu học trò: "Tôi nghĩ Lloris đã có một hiệp 1 xuất sắc cậu ấy giúp chúng tôi giữ sạch mành lưới. 45 phút đầu tiên Lloris chơi rất xuất sắc với 1-2 pha cứu thua thành công.
Tôi vẫn không thay đổi quan điểm của mình về cậu ấy. Lloris là một trong số những thủ thành xuất sắc nhất thế giới và đôi lúc sai lầm có thể xuất hiện trong bóng đá. Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng cậu ấy đã có màn trình diễn tốt đêm qua."
Trong một diễn biến khác, trung vệ số 1 Toby Alderweireld đã dính chấn thương ở trận cầu đêm qua. Tuy nhiên Pochettino vẫn hy vọng tình hình của trung vệ người Bỉ không quá nghiêm trọng. Ông cho biết: "Tôi nghĩ chấn thương của cậu ấy không có vẻ quá tệ. Chúng tôi không biết cậu ấy bị chấn thương thật hay chỉ cố gắng phòng tránh nó bằng việc thay ra nghỉ. Có thể cậu ấy đã bị đuối và khi chúng tôi thảo luận với nhau, cậu ấy có vẻ không gặp vấn đề nghiêm trọng lắm."
Xem lại trận hoà 2-2 của Tottenham trước Man City: