MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Hoàng Anh Gia Lai đã đến chân tường

    21:39 Thứ sáu 07/08/2015

    (BongDa.com.vn) - Tình thế của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bây giờ thật quá khó để tự tin mà trụ hạng.

    (BongDa.com.vn) – Tình thế của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bây giờ thật quá khó để tự tin mà trụ hạng. Từng trận đấu phía trước của HAGL không khác gì một trận chung kết thật sự chứ không phải là nơi để họ trình diễn lối đá đẹp nữa rồi. Cứ mỗi ngày trôi qua, HAGL lại thấy chân tường càng gần và nếu không biết níu kéo thì nỗi lo xuống hạng sẽ thành hiện thực chứ chẳng phải chuyện đùa.

    Hoàng Anh Gia Lai đã đến chân tường
    Hoàng Anh Gia Lai bây giờ rất dễ thua. Ảnh: Đình Viên.

    Phía trước HAGL đang là 7 trận đấu cuối cùng của V-League 2015 và đó toàn trận chung kết cam go và đòi hỏi sự bản lĩnh đến chai lì thì mới có thể vượt qua. HAGL bây giờ mong manh lắm, dễ vỡ và cũng dễ bại trận lắm. Bất kỳ đội bóng nào khi gặp HAGL thì tâm lý của đội bóng ấy thêm phần hưng phấn bởi họ có thể tin rằng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, 3 điểm và chiến thắng sẽ là của họ.

    Vậy thì, HAGL không còn đường lùi nữa. Đã thế, thầy trò HLV Guillaume Graechen phải chơi những trận còn lại như “cảm tử quân” nếu muốn ở lại với V-League 2016. HAGL có thể tạm thời quên đi những đường bóng thêu hoa dệt gấm, quên ngay những pha ban bật, phối hợp nhỏ và cũng quên đi sự lãng tử trong quá trình triển khai tấn công. HAGL bây giờ phải thực dụng, như chưa bao giờ được thực dụng vậy.

    Nói đâu xa, ngay ở vòng đấu 20 sắp tới, HAGL có cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân Pleiku. Nhiệm vụ của HAGL trong trận đấu này không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. XSKT Cần Thơ đang xếp trên HAGL với khoảng cách 3 điểm và nếu HAGL giành được chiến thắng, khoảng cách ấy sẽ được san lấp và tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. XSKT Cần Thơ cùng Đồng Nai là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với HAGL nên nếu vượt qua được hai đối thủ này, thế của HAGL mới sáng được.

    Hoàng Anh Gia Lai đã đến chân tường
    Hoàng Anh Gia Lai hiện nay cần điểm chứ không cần khen đẹp. Ảnh: Đình Viên.

    Một điều có thể thấy sau 19 vòng đấu đã qua của HAGL chính là vấn đề kiểm soát bóng. Kỹ thuật của từng cầu thủ là tốt nhưng HAGL đang bị bắt bài nên khả năng giữ bóng, kiểm soát bóng và điều chỉnh nhịp độ trận đấu không do HAGL làm chủ. HAGL dễ bị các đối thủ lèo lái và đá theo cách chơi của họ. Nói cách khác, HAGL dễ bị dính bẫy mà các đội bóng khá giăng ra và khi đã “trót vào”, ngay lập tức, HAGL sẽ bị trả giá rất đắt.

    Khi đã đi đến bước đường này, sẽ không còn một lối thoát nào khả dĩ nhất dành cho HAGL. HAGL phải nỗ lực hết sức, chơi những trận đấu như ngày mai không còn được chơi nữa và hãy đặt tính hiệu quả lên trên hết. Đã quá nhiều trận đấu, HAGL dẫn bàn trước nhưng rồi sau đó là thua ngược và trắng tay rời sân. Bây giờ, HAGL cần phải chắt chiu từng cơ hội như thế, thậm chí là tử thủ để giữ vững thành quả.

    Sẽ không có ai trách cứ HAGL vì điều này bởi bất kỳ ai khi đã đến chân tường thì tự bản thân con người ấy phải làm mọi cách để có thể tự sống sót. Cứ giữ mãi hình ảnh chơi đẹp, quân tử nhưng bại trận và trả giá thì đây chưa phải là lúc để thực hiện. Cố gắng lên nào, HAGL!

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...