MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Hòa nhạt nhòa, vấn đề của Man Utd không chỉ là 'thiếu sáng tạo'

    10:45 Thứ sáu 04/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thêm một trận đấu mà hàng công của M.U lại tỏ ra vô hại trước đối thủ của mình.

    Tiếng còi trên sân Cars Jeans khép lại cũng là lúc chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer lung lay thêm một chút. 10 trận làm khách liên tiếp tính trên mọi đấu trường, nửa đỏ thành Manchester không có được chiến thắng nào. Cũng là lần đầu trong lịch sử sau 25 trận tham gia Europa League, M.U mới bất lực trong việc dứt điểm trúng khung thành đối thủ.

    Và kể từ trận thắng Chelsea 4-0 hồi đầu mùa, Manchester United cũng chẳng có trận đấu nào ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Người ta có thể viện cớ rằng đội chủ sân Old Trafford kém may mắn. Bởi lẽ chỉ mới ở giai đoạn đầu mùa, hàng công của họ đã "nát tươm" khi lần lượt Anthony Martial và Marcus Rashford đều dính chấn thương.

    Tuy nhiên, màn thư hùng với AZ Alkmaar đã chỉ ra rất rõ vấn đề của "Solsa" và các học trò của mình vào thời điểm này. "Man Đỏ" không phải là thiếu đi sự sáng tạo, khả năng gây đột biến của những cầu thủ. Thực thế cho thấy, chẳng ai biết được kế hoạch trong những đường lên bóng của M.U vào lúc này là gì. Hay nói cách khác, Manchester United... không biết tấn công.

    Thiếu sáng tạo? Man Utd giờ đây còn chẳng biết cách tấn công - Bóng Đá

     Mason Greenwood không thể ghi bàn khi được ban huấn luyện tin tưởng.

    Thật khó tin khi một CLB hùng mạnh lại ra sân với đội hình chấp vá đến vậy. Daniel James bị "ép" đá cắm dù đó chẳng phải là sở trường của anh. Trong khi đó, tiền đạo duy nhất của nửa đỏ thành Manchester là Mason Greedwood lại thích chơi dạt cánh hơn. Cũng vì lẽ này, các vị khách không có một địa chỉ cụ thể trong vòng 16m50 của AZ Alkmaar. 

    Điều đó đã kéo theo nhiều hệ lụy mà minh chứng rõ nét nhất là không có cú sút trúng đích nào của M.U. Trên lý thuyết, các CĐV đã mường tượng ra những kịch bản tuyệt vời khi Angel Gomes, Juan Mata có mặt trên hàng tấn công. Đây đều là những mẫu cầu thủ giàu kỹ thuật, có khả năng kết nối và tung ra những đường chuyền mang tính bất ngờ.

    Mặc dù vậy, màn trình diễn của Manchester United trong suốt 90 phút đã khiến nhiều người phải... buồn ngủ. Không có pha phối hợp nào đáng chú ý, thay vào đó là liên tục các pha chuyền qua lại và sau đó chuyền về sân nhà của đội bóng áo đen. Và cũng chính vì thế, một cầu thủ chơi tệ như Fred cũng có tới 74 đường chuyền và không có pha bóng đột biến nào.

    Thiếu sáng tạo? Man Utd giờ đây còn chẳng biết cách tấn công - Bóng Đá

     Daniel James chơi mờ nhạt cho tới khi bị thay ra ở phút 63.

    Quỷ đỏ gặp vấn đề rất lớn trong việc đưa ra phương án triển khai. Mỗi khi tiến tới gần vòng cấm đối thủ, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer thường bối rối và không biết xử lý ra sao. Bóng liên tục được luân chuyển ra biên và cơ hội lớn nhất xuất phát từ Daniel James. Thế nhưng, Mason Greenwood đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

    Mãi đến khi Scott McTominay vào sân, nửa đỏ thành Manchester mới tạo ra tình huống thực sự đặc biệt. Một pha chuyền bóng thông minh của cầu thủ người Scotland đến vị trí của Jesse Lingard trong vòng cấm. Nếu chỉnh chu hơn trong pha dứt điểm của mình, số 14 của đội khách có lẽ đã trở thành người hùng.

    Đó cũng là miếng đánh trung lộ đáng chú ý duy nhất của đại diện Premier League trước AZ Alkmaar. Một trận cầu tẻ nhạt nữa lại trôi qua và fan hâm mộ Manchester United có lí do để tiếp tục lo lắng. Trong bối cảnh Anthony Martial chưa chắc trở lại và Paul Pogba vắng mặt, nhiệm vụ ghi bàn lại cang khó khăn hơn với M.U.

    Xem Juan Mata ca ngợi Mason Greenwood: 

    Giang Nam | 09:35 04/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...