MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Hóa giải lời nguyền, U15 PVF lên ngôi vô địch U15 Quốc gia 2017

    18:01 Thứ bảy 12/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Vượt qua U15 Viettel với tỉ số 2-0 ở trận chung kết U15 Quốc gia 2017, U15 PVF không chỉ lên ngôi vô địch một cách xứng đáng mà họ còn đòi lại được cả “vốn lẫn lãi” tại VCK năm 2015 trước chính đối thủ này.

    Do quá hiểu rõ nhau khi đã từng chạm trán ở vòng bảng nên cả U15 PVF và U15 đều chọn phương án tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Nhờ vậy trận đấu trở nên sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên.

     - Bóng Đá

     Nguyên Hoàng tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết.

    U15 PVF với sự góp mặt của những tuyển thủ U15 Việt Nam như Nguyên Hoàng, Quang Trường, Chí Bảo, Thế Hùng một phần nào đó tỏ ra vượt trội hơn, nhưng U15 Viettel cũng cho thấy mình không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt khi chơi “ăn miếng, trả miếng” với đoàn quân Hứa Hiền Vinh.

    Không thua kém về mặt thế trận, nhưng U15 Viettel lại bất ngờ để thua trong một tình huống tưởng chừng không mấy nguy hiểm. Phút 21, Nguyên Hoàng có pha xoay sở chậm chạp trong vòng 16m50 của Viettel, nhưng hai trung vệ của đội bóng này đã không cắt được bóng và tạo điều kiện cho tiền đạo U15 Việt Nam xoay người dứt điểm mở tỉ số 1-0 cho U15 PVF.

    Chính bàn thắng này đã giúp cho tinh thần của U15 PVF tăng cao, họ càng chơi càng hay. Trong khi đó, hàng phòng ngự U15 Viettel lại tỏ ra có quá nhiều vấn đề trong trận này. Chỉ 5 phút sau bàn thua đầu tiên, lưới của đội bóng trẻ quân đội lại rung lên một lần nữa sau pha phá bóng không tốt của hậu vệ để tạo cơ hội cho Văn Chung ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

    Dẫn trước 2 bàn chỉ trong vòng 26 phút, các học trò HLV Hứa Hiền Vinh đã dễ dàng kiểm soát được thế trận trong suốt thời gian thi đấu còn lại.

    Hiệp 2 chứng kiến sự bế tắc của các cầu thủ U15 Viettel, khi các đường lên bóng của họ bị bẻ gãy một cách dễ dàng, những pha phối hợp tỏ ra chưa thật sự sắc nét để có thể đánh bại thủ môn Lâm Hào.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của các cầu thủ U15 PVF.

    Chung cuộc, U15 Viettel chấp nhận thất bại với tỉ số 2-0 trước U15 PVF trong trận chung kết giải U15 Quốc gia 2017. Đây là lần thứ hai liên tiếp các lứa U của đội bóng trẻ quân đội thất bại trước lò đào tạo PVF. Còn đối với U15 PVF, chiến thắng lần này đã giúp họ đòi được “vốn lẫn lãi” ở VCK năm 2015 khi để thua trên chấm 11m.

    Ghi bàn: Nguyên Hoàng (21’), Văn Chung (26’)

    Đội hình ra sân:

    U15 PVF: Lâm Hào, Quang Trường, Văn Long, Chí Bảo, Thế Hùng, Văn Chung, Nguyên Hoàng, Quốc Dân, Văn Chưởng, Tiến Ba, Viết Thiên.

    U15 Viettel: Huy Hoàng, Nhất  Minh, Đức Trung, Văn Tú, Văn Khang, Thanh Trung, Ngọc Tú, Đức Hiếu, Trung Đạo, Bá Dương, Văn Đạt.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 17:45 12/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...