Cuối tuần qua, Mason Greenwood tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng mang về một điểm cho Manchester United trong cuộc đối đầu với Everton. Đáng chú ý, tài năng trẻ này cũng đã lập cú đúp vào lưới AZ Alkmaar hồi giữa tuần.
Mark Senior, người từng làm việc trong trung tâm phát triển của Man United, đã tiết lộ về tài năng đáng kinh ngạc mà Greenwood thể hiện khi còn khoác áo đội bóng địa phương Idle Juniors. Phát biểu với tờ Goal, Senior cho biết:
"Lúc các tuyển trạch viên để ý đến Mason, thậm chí cậu ấy còn không chơi bóng; họ đang theo dõi một cầu thủ khác vào ngày hôm đó. Mason chỉ muốn gia nhập một đội bóng địa phương ở Bradford có tên là Idle Juniors, nhưng cậu ấy chưa đủ tuổi. Vì thế, Mason đã chơi bóng phía bên ngoài, và chờ đến sinh nhật lần thứ sáu."
"Ngay khi cậu ấy sáu tuổi, chúng tôi đảm bảo rằng đã có người quan sát trận đấu đầu tiên của Mason. Đội bóng mà cậu ấy khoác áo chưa bao giờ thắng một trận nào, và thậm chí tôi còn không chắc họ đã có bàn thắng nào chưa."
"Sau đó, Mason ghi 16 bàn trong trận ra mắt, và họ thắng 16-1. Một đứa trẻ sáu tuổi được góp mặt trên tờ báo địa phương."
"Vào cái đêm những bàn thắng của Mason xuất hiện trên mặt báo, cậu ấy đã đến trung tâm phát triển của chúng tôi."
Juan Mata khen ngợi Greenwood: