MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HỒ SƠ bóng đá Trung Quốc: Giấc mộng bá vương

    17:33 Thứ sáu 20/10/2017

    BongDa.com.vn Chính trị thế giới đang nóng với Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục khẳng định quyền lực.

    Nhưng ở một góc cạnh khác, sự củng cố quyền lực của ông Tập cũng là tín hiệu lạc quan cho nền bóng đá Trung Quốc.

    Tham vọng của hoàng đế Trung Hoa

    Cuối tháng 10 năm 2015, xuất hiện một bức ảnh gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc và Anh. Đó là hình thủ tướng Anh David Cameroon “tự sướng” cùng tiền đạo Argentina - Sergio Aguero.  Người còn lại là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo này có chuyến công du Anh, và giành đến một ngày để thăm đại bản doanh của Manchester City. 

     - Bóng Đá

    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Anh David Cameroon “tự sướng” cùng tiền đạo Argentina - Sergio Aguero.

    5 tháng sau thời điểm đó, các CLB Trung Hoa làm điên đảo toàn thế giới.

    35 triệu đô khi đó cho Ramires, 45 triệu cho Jackson Martinez và đặc biệt là 53 triệu cho Alex Teixeira – món hàng mà Liverpool thèm khát là những minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh kinh tế của các CLB Trung Quốc.

    Các CLB Trung Quốc đã chi tới 300 triệu đô la chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đó, cao nhất thế giới. So sánh một chút, 20 CLB của Premier League chi 220 triệu đô trong cùng thời gian đó. Và đứng thứ ba thế giới, là giải hạng Hai Trung Quốc (Chinese League One), với 55 triệu đô.

    Một cú sốc thật sự cho Châu Âu hay toàn thế giới. Nhưng với ông Tập thì không. Nhà lãnh đạo của đất nước 1,3 tỷ dân không hề giấu diếm tình yêu của mình với môn thể thao vua. Đó là tham vọng của ông, được gửi gắm qua những bản hợp đồng bom tấn mà BLĐ của các CLB Trung Quốc chi ra để làm hài lòng “vị hoàng đế mới”.

    Chính vì thế, việc tập đoàn bán lẻ Suning Commerce Group (chủ sở hữu của Jiangsu Suning) chi tới 106 triệu đô la (thống kê từ Transfermarkt) chỉ trong vài tháng để mang về các ngôi sao là điều dễ hiểu. Đồng hành với họ là Alibaba (sở hữu 40% của Guangzhou Evergrande) hay Shandong Luneng Group (sở hữu của Shandong Luneng), và tập đoàn Greenland Group (sở hữu Shanghai SIPG).

    Một thứ quyền lực mềm mới?

    Tập Cận Bình chắc chắn là lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ sau thời kỳ Đặng Tiểu Bình. Các cuộc thâu tóm quyền lực của ông diễn ra nhanh chóng và quyết liệt chỉ một thời gian ngắn sau khi lên nắm quyền. Chính vì vậy, tầm ảnh hưởng của ông với các tập đoàn kinh tế Trung Quốc là điều dễ hiểu.

    Tập Cận Bình cũng tin rằng thể thao có thể tác động đến chính trị. "Một trong những trường hợp tiêu biểu là 'ngoại giao bóng bàn', thứ giúp Trung Quốc và Mỹ cải thiện mối quan hệ trong những năm 1970. "Trong kỷ nguyên mới của ngoại giao, bóng đá sẽ giúp thắt chặt tình thân thiết giữa các quốc gia" - một nhà quan sát chính trị nói.

     - Bóng Đá

    Tập Cận Bình có chuyến công du Anh, và giành đến một ngày để thăm đại bản doanh của Manchester City.

    Như đã từng đề cập, không phải ngẫu nhiên mà nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc nhận được danh xưng “hoàng đế Trung Hoa hiện đại”. Sự thâu tóm quyền lực mạnh mẽ mà ông Tập tạo được là ghê gớm nhất kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Với bóng đá, tham vọng của ông là xây dựng một thứ “quyền lực mềm” mới cho Trung Quốc.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN
    Chia sẻ

    Loading...