MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • HỒ SƠ bóng đá Trung Quốc: Giấc mộng chưa đến đâu

    21:06 Thứ bảy 21/10/2017

    BongDa.com.vn Sự củng cố quyền lực của Tập Cận Bình, người đóng vai trò tổng chỉ huy cho cuộc cách mạng của bóng đá Trung Quốc khiến những nhà làm bóng đá nước này thở phào.

    Ở hai phần trước, chúng ta đã nói về đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi sự củng cố quyền lực của ông Tập cũng là tín hiệu lạc quan cho nền bóng đá Trung Quốc. Hay danh xưng "ông tổ của “môn thể thao vua - túc cầu, cũng là một phát minh của Trung Quốc cổ đại, điều được chính Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA ghi nhận vào năm 2004.

    Nhưng cho dù nhận được tính chính danh lẫn nhiều sự ưu ái, những nhà làm bóng đá nước này vẫn chưa thể đưa giấc mộng Trung Hoa xưng bá.

    HỒ SƠ bóng đá Trung Quốc: Nỗi lo “bong bóng” - Bóng Đá

     

    Vấn đề mà những nhà làm bóng đá nước này quan tâm, đó là việc Tập Cận Bình, người đóng vai trò tổng chỉ huy cho cuộc cách mạng của bóng đá nước này tiếp tục giữ vững và ở đỉnh cao quyền lực.

    Trong bối cảnh nền bóng đá Trung Quốc vẫn đang loay hoay dù đã đổ vào không biết bao nhiêu nguồn lực, sự vững chắc của Tập Cận Bình ở đỉnh cao quyền lực sẽ làm mọi chuyện ít bi đát hơn.

    Đêm thứ Tư vừa qua, đại diện mạnh nhất của bóng đá Trung Quốc, ứng cử viên vô địch số 1 của giải đấu, Shanghai SIPG thất bại trước đại diện Nhật Bản Urawa Red Diamonds ở bán kết AFC Champions League. Thất bại khiến nền bóng đá Trung Quốc sạch bóng ở Champions League.

    Shanghai SIPG là đại diện được người Trung Quốc tự hào nhất, khi kết hợp thành công giữa nội lực của bóng đá quốc nội và các ngôi sao xa xỉ ngoại quốc. Hulk, Oscar đã đến với rất nhiều tiền bạc, và trên băng ghế huấn luyện là ngôi sao André Villas-Boas - cựu HLV Chelsea, Tottenham, Porto hay Zenit. Nhưng giờ sau thất bại đó, André Villas-Boas có thể ra đi.

    HỒ SƠ bóng đá Trung Quốc: Nỗi lo “bong bóng” - Bóng Đá

    Shanghai SIPG thất bại trước đại diện Nhật Bản Urawa Red Diamonds ở bán kết AFC Champions League.

    Tiền từng là thứ khiến Trung Quốc gây tiếng vang. Tiền đã nhảy múa. Nhưng đi kèm với nó là những lo lắng về một thứ bong bóng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

    "Ngay cả 50 năm nữa, các cầu thủ Trung Quốc cũng không thể cạnh tranh nổi (ở đẳng cấp cao nhất)," Carlos Tevez - cầu thủ đang nhận lương cao nhất thế giới từng nói, và khiến CLB chủ quản Thân Hoa Thượng Hải (Shanghai Shenhua) muối mặt. Cựu cầu thủ Man City là một bản hợp đồng bom tấn thất bại, không có gì phải bàn cãi.

    Vậy thì tại sao họ - hoặc là những nhà đầu tư lại đổ nhiều tiền của cho các canh bạc điên khùng như Tevez? Một cuộc rửa tiền? Đã có những nghi vấn về điều đó. Nhiều tập đoàn lừng lẫy như China Media Capital hay Greenland Group từng lao đao năm ngoái, khi tình hình kinh tế khó khăn của chứng khoán và bất động sản Trung Quốc.

    Nhiệm kỳ 10 năm của ông Tập sẽ kết thúc vào năm 2023. Và nhiều chuyên gia lạc quan rằng kế hoạch của ông sẽ xong trước thời điểm đó. Nhưng bóng đá Trung Quốc còn một chặng đường rất dài để hiện thực hóa tham vọng trở thành một thứ “quyền lực mềm” khác của đất nước này.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 19:48 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...