MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Hổ chết để da, Man Utd để lại gì?

    14:55 Thứ tư 25/09/2019

    BongDa.com.vn Hổ chết còn để lại bộ da, vậy trong lúc Manchester United sa sút, họ có điều gì giá trị?

     Với quyết tâm lấy lại danh dự, hình ảnh của một đế vương ngày nào, lãnh đạo Man Utd đã duyệt chi số tiền lên tới hơn 150 triệu bảng để chiêu mộ 3 tân binh Harry Magguire, Wan Bissaka và Daniel James để Ole Gunnar Solskjær hoàn thiện đội hình như mong muốn. Tuy nhiên bất chấp khoản đầu tư khổng lồ đó, Man Utd vẫn đang loay hoay trong khủng hoảng khi chỉ mới có được 2 chiến thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên của Premier League.

    Vấn đề của Man Utd vào thời điểm này là họ đang có quá nhiều vấn đề, từ bản thân Solskjær cho đến các cầu thủ. Với chiến lược gia người Na Uy, ông đã không còn đủ khả năng để truyền cảm hứng chơi bóng cho các cầu thủ như giai đoạn đầu đặt chân trở lại Old Trafford, thời điểm vẫn chỉ được biết đến là HLV tạm quyền.

     - Bóng Đá

     Từ khi Solskjær nhận được hợp đồng chính thức, Man Utd đã sa sút không phanh.

    Khi đó mỗi khi Man Utd ra sân, người hâm mộ luôn cảm nhận được tinh thần chiến đấu từ các cầu thủ. Đó được xem là mấu chốt giúp Solskjær có được khởi đầu gần như hoàn hảo khi lên thay thế Mourinho với mạch trận bất bại trong gần 2 tháng.

    Tưởng đâu một Quỷ Đỏ với khí thế chiến đấu luôn rực lửa như thời Sir Alex đã trở lại, thì điều chẳng ai ngờ đã xảy ra. Kể từ khi Solskjær chính thức được bổ nhiệm vào vai trò HLV trưởng tại Old Trafford vào tháng Ba, Man Utd bỗng dưng sa sút nhanh đến khó hiểu, mang đến cảm giác như đây là một đội bóng hoàn toàn khác so với vài tháng trước đó.

    Lúc này, không hiểu vì lý do gì, các cầu thủ Man Utd bỗng dưng tỏ ra "thỏa mãn" và không còn bùng nổ như trước, trong khi Solskjær thì chẳng đưa ra bất kỳ giải pháp nào để khắc phục ngoài việc trông chờ vào khởi đầu mới ở mùa giải 2019/20, nơi họ chỉ mới thắng được 2/6 vòng đấu tại Premier League.

    Khi điểm mạnh nhất là "truyền lửa" đã không còn phát huy, những điểm hạn chế của Solskjær trong chính sách chuyển nhượng, phân tích chiến thuật lại dần lộ rõ hơn trong thời gian qua.

    Nói về chính sách chuyển nhượng, đến thời điểm này chẳng ai có thể hiểu tại sao Solskjær lại chấp nhận để Lukaku và Sanchez ra đi. Đồng ý rằng chiến lược gia người Na Uy muốn dẹp loạn phòng thay đồ, nhưng việc không đem về những sự thay thế thật sự là điều tương đối khó hiểu.

     - Bóng Đá

     Thi đấu rời rạc, cầu thủ thiếu quyết tâm,... Man Utd giờ còn gì để NHM trông đợi,

    Chấn thương liên tiếp của Martial hay Rashford, giờ đây Man Utd đã không còn một tiền đạo thực thụ nào trong đội hình. Nhìn Lingard thi đấu trong vai trò trung phong cắm, có lẽ không ít CĐV Quỷ Đỏ cũng phải lắc đầu ngao ngán.

    Về chiến thuật, dường như đến lúc này Solskjær chỉ có một phương án đó là "đá xoay quanh Pogba". Nhưng ngay cả trong cách làm này, chiến lược gia người Na Uy cũng tạo ra rất nhiều dấu hỏi khi bố trí Pogba đá rất thấp bên phần sân nhà, qua đó hạn chế đi rất nhiều khả năng tạo đột biến của cầu thủ người Pháp. Và khi Pogba không thể ra sân, Man Utd đã trình diễn một lối chơi rời rạc, thiếu hiệu quả thế nào trong trận thua 0-2 trước West Ham cuối tuần trước.

    Man Utd trong quá khứ từng là đội bóng mỗi khi nhắc đến cái tên, bất cứ đội bóng nào cũng phải e ngại. Nhưng giờ đây, Quỷ Đỏ chỉ còn mang đến cảm giác đó, thậm chí có lẽ nhiều đội bóng còn thích thú khi chạm mặt với thầy trò Solskjær trong giai đoạn khủng hoảng này.

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Kỳ Anh | 14:50 25/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...