MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • HLV Vũ Hồng Việt không hài lòng với chiến thắng của U15 Việt Nam

    10:54 Thứ năm 13/07/2017 | 1

    U15 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở giải U15 ĐNÁ 2017, tuy nhiên HLV Vũ Hồng Việt cho biết không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

    Ở lượt trận thứ 2 bảng B tại giải u15 ĐNÁ 2017 đang diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển U15 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi giành thắng lợi 2-1 trước U15 Brunei.

     - Bóng Đá

     U15 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu với U15 Brunei.

    Tuy nhiên, trao đổi với báo chí sau chiến thắng của các học trò, HLV Vũ Hồng Việt cho biết chỉ hài lòng về kết quả chứ không hài lòng về sự thể hiện của các học trò: “Đối thủ hôm nay yếu hơn nhưng các cầu thủ vẫn chơi không tốt, phối hợp chưa được ăn ý và khâu dứt điểm vẫn cho thấy còn yếu kém. Rõ ràng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, các cầu thủ cũng cần phải cải thiện phong độ của mình bởi tại các trận đấu sắp tới đối thủ sẽ mạnh dần lên”.

    Trong trận đấu chiều qua, U15 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đối phương sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Nhưng cũng phải đến phút 16, U15 Việt Nam mới cụ thể hóa sự lấn lướt trên sân bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 sau cú sút xa chếch bên cánh phải của Bá Dương.

    Sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước, U15 Việt Nam tiếp tục tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng các cầu thủ đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, U15 Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua ở phút 33 khi tiền đạo Masri bên phía U15 Brunei chớp cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

    Rất may, đến phút 80 Quốc Hoàng tận dụng sự chần chừ của hàng phòng ngự Brunei, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U15 Việt Nam.

    Giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, nhưng U15 Việt Nam vẫn phải đứng ở vị trí nhì bảng bởi tại trận đấu diễn ra cùng giờ, U15 Malaysia đã thắng Timor Leste với tỷ số 2-0, qua đó giữ vững ngôi đầu nhờ hơn U15 Việt Nam ở chỉ số phụ.

    Hoàng Anh | 09:58 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...