MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • HLV Thanh Hóa: “Chúng tôi vẫn phải chiến đấu 3 trận còn lại”

    07:10 Thứ hai 16/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thất bại 1-3 trước Than Quảng Ninh trên sân nhà, CLB Bóng đá Thanh Hóa đang thất thế trong cuộc đua trụ hạng khi giải còn 3 vòng nữa sẽ khép lại.

    HLV Mai Xuân Hợp sau quãng thời gian nghỉ để ĐTQG tập trung đã có những sự điều chỉnh nhất định ở đội bóng Thanh Hóa. Đặc biệt là bộ đôi ngoại binh tiền đạo Rimario – Stevens, hai tiền vệ nội cực kỳ chất lượng là Văn Thắng – Trọng Hùng. Tuy nhiên, khép lại 90 phút trên sân nhà Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh vẫn chấp nhận thất bại 1-3 trước Than Quảng Ninh.

     - Bóng Đá

    Thanh Hóa (vàng) thua 1-3 trên sân nhà trước Than Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Cường.

    Sau trận đấu trợ lý HLV Nguyễn Thành Dũng – CLB Thanh Hóa đánh giá về trận đấu và chia sẻ về chặng đường còn lại của đội bóng.Thanh Hóa đã có một trận đấu đầy khó khăn và các cầu thủ đã chơi đầy cố gắng nhưng không đạt được kết quả như ý muốn. Chúng tôi đành phải tiếp tục chiến đấu hết mình trong 3 trận đấu còn lại. Thanh Hóa đã có một số trụ cột trở lại, tuy nhiên may mắn vẫn chưa đến, hy vọng chặng đường còn lại của giải đấu chúng tôi sẽ chơi tốt hơn để có được điểm số quan trọng.”

    Chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi đã có chiến thắng không hề dễ dàng dù có nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu tận dụng tốt, Than Quảng Ninh sẽ đỡ vất vả hơn, nhất là trong hiệp 2 khi Thanh Hóa gỡ 1-2. Dù sao cuối cùng chúng tôi cũng giành chiến thắng xứng đáng.”

    Sau 23 vòng đấu Thanh Hóa đang đứng vị trí 13/14 đội bóng tham dự giải. Có 25 điểm, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp hơn S. Khánh Hòa 4 điểm (25/21 điểm), kém đội bóng xếp trên là HAGL 1 điểm.  

    Phương Nam | 06:05 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...