MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • HLV Real nói 1 điều khiến fan Barcelona ngỡ ngàng

    16:35 Thứ hai 18/02/2019

    BongDa.com.vn Sau trận thua vào cuối tuần, Real Madrid không còn nhiều hi vọng ở La Liga, nhưng một chiến thắng ở El Clasico có thể giúp họ trở lại cuộc đua với Barcelona.

    Real Madrid đã bỏ lỡ cơ hội để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vào Chủ nhật khi họ bị Girona đánh bại tại sân nhà Bernabeu.

    Casemiro đã mở tỉ số cho Los Blancos và tưởng chừng như đó sẽ là khởi đầu suôn sẻ cho đội nhà. Nhưng sau đó cựu cầu thủ Middlesbrough, Cristhian Stuani đã phân bình tỉ số trên chấm phạt đền trước khi Portu nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách mọi chuyện và càng tồi tệ hơn khi Sergio Ramos phải nhận thẻ đỏ.

     - Bóng Đá

     Santiago Solari lạc quan về khả năng vô địch của Los Blancos mùa này.

    Real đang cho thấy sự hồi sinh của họ trong những vòng đấu gần đây và nuôi hi vọng trở lại cuộc đua tại La Liga. Nhưng mọi thứ đã bị dập tắt sau trận thua vào cuối tuần trước. Phát biểu trước báo chí, huấn luyện viên Santiago Solari vẫn lạc quan về việc Los Blancos vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa này.

    Ông nói: ”Chúng tôi phải tiếp tục và trở lại với chiến thắng. Real vẫn còn cơ hội vô địch.

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra sáu sự thay đổi về mặt nhân sự trong trận đấu với Girona, và kết quả là Real đã trắng tay trên chính sân nhà của mình.

    Rõ ràng chúng tôi đã tốn nhiều sức cho trận đấu quan trọng vào giữa tuần. Điều này đã làm cho thể lực của các cầu thủ không đảm bảo trong nửa sau của trận đấu.” Ông cho biết.

    Những người hâm mộ Barcelona cười nhạo trước tuyên bố của Solari. Khoảng cách giữa 2 đội bóng hiện đang là 9 điểm, nhưng người Real tin rằng một chiến thắng tại Santiago Bernabeu ở El Clasico sẽ mở ra cơ hội cho họ trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga một lần nữa.

    Trước đó, Real Madrid sẽ tiếp đón đội bóng xứ Catalunya ở trận lượt về vòng bán kết Copa del Rey. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Trường Sơn | 15:30 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...