MỚI NHẤT :
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • HLV Nguyễn Đức Thắng: CLB Hà Nội sẽ không đi theo vết xe đổ của HAGL

    09:19 Thứ hai 24/08/2015

    HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định CLB Hà Nội sẽ không bê nguyên dàn cầu thủ trẻ lên để thi đấu ở V-League.

    (BongDa.com.vn) – Chính thức giành vé thăng hạng V-League 2016 cùng CLB Hà Nội, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định đội bóng của ông sẽ không bê nguyên dàn cầu thủ trẻ lên để thi đấu ở V-League.

    HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định CLB Hà Nội sẽ không theo vết xe đổ của HAGL khi dôn lứa cầu thủ trẻ lên V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định CLB Hà Nội sẽ không theo vết xe đổ của HAGL khi dôn lứa cầu thủ trẻ lên V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.

    * Hà Nội đã giành vé thăng hạng V-League 2016 trước một vòng đấu, ông hài lòng về những gì các học trò làm được?

    – Vâng chắc chắn là tôi rất hài lòng về những gì mà các em đã làm được đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn một vòng nữa mới khép lại tôi muốn các em vẫn tập trung cao độ trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng thuyết phục trước Nam Định trên sân Hàng Đẫy.

    * V-League là sân chơi khắc nghiệt, bài học nhãn tiền từ CLB HAGL, liệu rằng Hà Nội sẽ đưa nguyên lứa vừa vô địch Hạng nhất lên tham dự V-League 2016?

    – (Cười) Một câu hỏi khá thú vị, có lẽ chúng tôi sẽ không theo vết xe đổ của HAGL. Bởi thất bại của đội bóng này ai cũng biết, kinh nghiệm và bản lĩnh khiến họ thất bại ở sân chơi này. Tôi khẳng định rằng đa số các cầu thủ Hà Nội sẽ vẫn được lên chơi ở V-League.

    Tuy nhiên, từ nay đến khi giải khởi tranh còn khá dài để chúng tôi rà soát lại lực lượng, bổ sung nguồn lực cả nội-ngoại binh. Điều mà tôi hài lòng là các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu va chạm từ rất nhiều giải U11, U15, U17, U19 và U21, nên họ có được rất nhiều kinh nghiệm. So về kỹ thuật cá nhân có lẽ một số cầu thủ Hà Nội không bằng HAGL nhưng về chiến thuật, lối chơi cũng như sự chịu đựng, kinh nghiệm Hà Nội sẽ hơn rất nhiều.

    Niềm mong ước lớn nhất của cựu cầu thủ Thể Công sẽ đưa NHM thủ đô đến sân nhiều hơn khi Hà Nội thi đấu. Ảnh: Đình Viên.
    Niềm mong ước lớn nhất của cựu cầu thủ Thể Công sẽ đưa NHM thủ đô đến sân nhiều hơn khi Hà Nội thi đấu. Ảnh: Đình Viên.

    * Rất nhiều người thắc mắc tại sao Hà Nội T&T là đội bóng có lối chơi đẹp, giàu thành tích nhưng vẫn rất ít CĐV đến sân cổ vũ cho đội bóng này. Liệu ông có tin rằng Hà Nội lên V-League sẽ kéo NHM thủ đô đến sân nhiều hơn?

    – Như tôi đã trả lời phỏng vấn rất nhiều trước truyền thông, CLB Hà Nội là đội bóng của người hâm mộ thủ đô. Không chỉ tôi rất nhiều thành phần BHL, cầu thủ đều là người Hà thành. Họ trưởng thành chơi bóng đá từ các lứa trẻ của U đến khi lên V-League.

    Vậy nên tôi khẳng định một điều rằng CLB Hà Nội sẽ chơi hết mình vì sự phát triển của bóng thủ đô. Trước đây rất nhiều đội bóng đặt vấn đề trả lương cho tôi không thấp về cầm quân, nhưng tôi vẫn ở với Hà Nội mục đích chính là xây dựng và hâm nóng lại không khí của bóng đá thủ đô như trước đó.

    * Những đồng nghiệp cùng trưởng thành từ Thể Công như HLV Trương Việt Hoàng (Hải Phòng), HLV Như Thuần (Than Quảng Ninh) được biên chế ở V-League thuộc dạng tay ngang. Riêng Đức Thắng xây dựng đội bóng từ lứa U để lên V-League, đây có phải là một thiệt thòi?

    – Mỗi người có một lựa chọn định hướng riêng cho mình, tôi không nghĩ đó là thiệt thòi. Việc được ăn tập, thi đấu cùng các học trò nhiều năm ở CLB chính là điểm mạnh và lợi thế để giúp đội bóng đi lên. Tuy nhiên, để có được chỗ đứng tại sân chơi V-League quả nhiên phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

    CLB Hà Nội thăng hạng V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.
    CLB Hà Nội thăng hạng V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.

    * Với tư cách là một HLV người nắm bắt về chuyên môn ông có thể đưa ra nhận định riêng mình về ứng cử viên vô địch và suất xuống hạng của V-League 2015?

    – (Cười) Nếu nói về ứng cử viên ngay cả Hải Phòng, Hà Nội T&T hay cả Sanan Khánh Hòa cũng có cửa vô địch. Tuy nhiên, gần như cuộc đua song mã giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa sẽ là khốc liệt nhất. Tôi vẫn chọn B.Bình Dương bởi họ có nguồn lực về nhân sự và kinh tế cho cuộc chiến lâu dài. Có lẽ sau trận đấu giữa Đồng Nai và HAGL ở vòng 23 sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho ứng cử viên xuống hạng.

    * Xin cảm ơn ông!

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...