MỚI NHẤT :
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • HLV Nam Định: “Một điểm cũng được nhưng ba điểm thì tốt hơn”

    00:00 Thứ hai 16/07/2018

    BongDa.com.vn Theo vị thuyền trưởng của CLB Nam Định, việc giành được 1 điểm trước Hà Nội đã là rất tốt với Nam Định.

    Ở trận đấu muộn vòng 19 V-League 2018, CLB Nam Định đã có chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Trái ngược với suy đoán của nhiều người, những tưởng CLB Hà Nội FC sẽ có thể có được một chiến thắng dễ dàng, nhưng sau hiệp 1 hòa hoãn, CLB Nam Định đã gây bất ngờ lớn vươn lên dẫn trước 3-0 trong nửa đầu hiệp 2. Phải đến những phút cuối hiệp đấu chính, đội chủ nhà mới có được liên tiếp 3 bàn thắng để ấn định tỷ số hòa 3-3.

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò. Ảnh: Bạch Dương.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho rằng, các cầu thủ Nam Định còn quá non nớt, thiếu kinh nghiệm nên mới để vuột mất chiến thắng.

    “Tôi ghi nhận thành tích của các cầu thủ. Họ đã chiến đấu rất tốt và bộc lộ được điểm mạnh điểm yếu của mình. Nhưng thực sự tiếc rằng các cầu thủ của chúng tôi đã để vuột mất chiến thắng. Sau khi dẫn 3 bàn, các cầu thủ đã để đối phương dẫn dắt theo các tình huống câu bóng.” HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận xét.

    Lí giải về sự hưng phấn trong 85 phút đầu tiên của trận đấu, HLV Văn Sỹ cho rằng, khi đá với Hà Nội, Nam Định có lợi thế tâm lý hơn bởi nếu thua cũng không ai chê trách gì, với tinh thần kiếm từng điểm  từng trận đấu đã khiến Nam Định thoải mái hơn.

    Tuy nhiên, theo vị thuyền trưởng của Nam Định cho hay, CLB Nam Định thiếu đi một người biết điều tiết, giảm nhịp độ trận đấu trong những trường hợp như thế này.

    “Lúc Nam Định dẫn bàn, tôi có gào thét để các cầu thủ nhận được chỉ thị, thi đấu tập trung hơn. Nhưng ở thời điểm đó, với không khí trên sân, các cầu thủ có thể không nghe thấy gì. Chúng tôi thiếu đi một người có kinh nghiệm để điều tiết trận đấu.” HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định.

    Dù vậy, theo HLV Văn Sỹ, nếu giành được 3 điểm trong trận đấu này sẽ rất lợi thế trong việc thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng giành được 1 điểm trước CLB Hà Nội FC cũng đã là rất tốt.

    Trong trận đấu này, đã có rất nhiều khán giả Nam Định theo chân đội nhà đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ một cách cuồng nhiệt, giúp Nam Định có được tâm lý tốt về mặt tinh thần. Nói về khán giả nhà, HLV Văn Sỹ gửi lời cám ơn tới càu thủ số 12 của đội bóng.

    “Đây là tuyệt vời với 1 đội bóng đang xếp cuối bảng đấu. Chúng tôi nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình. Nhiều khi cầu thủ thi đấu không phải vì mình, không phải vì CLB mà là vì CĐV.” HLV Văn Sỹ nói.

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm không hài lòng với hàng thủ đội nhà. Ảnh: Bạch Dương.

    Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho rằng, trong trận đấu này, hàng phòng thủ của Hà Nội đã bọc lót không tốt, khiến đội nhà phải nhận đến ba bàn thua trong những pha phản công của đối phương.

    “Hai đội chơi rất cởi mở nhưng hiệp 1 khi chưa mưa to, Hà Nội đã không tận dụng được những cơ hội của mình và khi sang hiệp 2, với mặt sân sũng nước, chúng tôi đã phải trả giá.” HLV Chu Đình Nghiêm nói.

    Bạch Dương | 23:30 15/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...