MỚI NHẤT :
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • HLV Miura về TP.HCM và niềm tin vào Công Vinh

    19:06 Chủ nhật 19/11/2017

    BongDa.com.vn CLB TP.HCM đã cho thấy những gì quyền chủ tịch của họ tuyên bố không phải là hứa suông, và với HLV Toshiya Miura, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu tại đội bóng này.

    Khi Công Vinh mới ngồi vào vị trí lãnh đạo ở CLB TP.HCM, rất nhiều người đã bất ngờ vì anh cũng chỉ vừa mới kết thúc sự nghiệp cầu thủ, kinh nghiệm quản lý có thể nói là bằng không. Sự háo hức để xem cựu danh thủ này “làm chủ tịch” có ra trò không là rất cao.

     - Bóng Đá

      CLB TP.HCM (áo đỏ) thi đấu không tốt ở giai đoạn cuối mùa giải. Ảnh: Duy Anh.

    Những ấn tượng đầu tiên là rất tốt, những phát biểu hay việc làm của Công Vinh đều hướng người ta tới nhận định rằng, là người từng lăn lộn trong môi trường bóng đá V-League, anh hiểu cầu thủ, hiểu ông bầu và hiểu cả khán giả để có thể làm một cách tốt nhất khiến các bên đều hài lòng.

    Tuy nhiên, không phải lúc nào những việc làm của Công Vinh cũng đem lại hiệu ứng tốt. Chẳng hạn như lúc anh dựng phòng truyền thống của CLB và đem cả những chiếc Cúp của các đội bóng tiền bối vào đặt, gây ra không ít sự khó chịu cho các cổ động viên. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, điều nguy hiểm hơn là các kế hoạch to lớn của Công Vinh, như tranh chức vô địch vào những mùa giải sau, bị xem là quá tham vọng, mà trên thực tế chất lượng CLB chưa chắc đã được nâng cao.

    CLB TP.HCM vào giai đoạn cuối mùa giải V-League 2017 không những không vượt lên, mà còn bị ghìm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng, trong khi hiệu ứng truyền thông do vị quyền chủ tịch của họ tạo ra vẫn rất tốt. Điều này khiến rất nhiều người hoài nghi về những phát biểu của Công Vinh, thậm chí còn cho rằng anh chỉ hứa cho xong chuyện, và ngay cả vị trí của Lê Công Vinh ở CLB cũng chưa chắc là vững vàng.

    Những nhận định như vậy càng có cơ sở, khi ở giai đoạn nghỉ giữa mùa, từng có những tin tức rằng TP.HCM sẽ tăng cường những cầu thủ ngoại binh “xịn”, chất lượng cao từ các giải đấu châu Âu, nhưng rồi cuối cùng không có bom tấn nào được thực hiện. Dù có vì lý do gì đi nữa, thì đó cũng là cơ sở cho những nghi ngờ.

    Tuy nhiên, khi mùa giải chưa kết thúc, những thay đổi đầu tiên đã thực sự đến. HLV Alain Fiard bị thanh lý hợp đồng và người cũ của ĐTVN, HLV Toshiya Miura đã đồng ý trở thành HLV trưởng của CLB TP.HCM. Mặc dù đã có những tin đồn từ rất lâu, rằng Miura cùng Calisto, Hữu Thắng là ba vị HLV được TP.HCM liên hệ, nhưng đó chỉ là những tin chưa chính thức, và dựa vào sự hoài nghi sẵn có, người ta có quyền nghi ngờ Lê Công Vinh lần này có “hứa suông” hay không?

     - Bóng Đá

     HLV Toshiya Miura trở lại Việt Nam để ngồi vào chiếc ghế nóng của CLB TP.HCM. Ảnh: Duy Anh.

    Và bây giờ HLV Miura đã đến thật. Đừng xem thường thương vụ lôi kéo ông thầy cũ này của Lê Công Vinh, bởi ngay khi từ giã ĐTVN, ông Miura từng được một CLB của Việt Nam trải thảm đỏ, với mức đãi ngộ rất lớn mời về, nhưng ông đã từ chối. Việc ông Miura đồng ý quay lại nền bóng đá mà ông từng bị “hắt hủi” và bị gây rất nhiều áp lực tâm lý, không phải là điều dễ dàng. Có lý do để tin rằng, ông Miura quay lại không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là vì những kế hoạch của Lê Công Vinh cũng như ban lãnh đạo CLB TP.HCM đã thuyết phục được ông.

    Còn quá sớm để nói về việc ông Miura sẽ thành công hay thất bại ở đội bóng của thành phố mang tên Bác, nhưng “bom tấn” đầu tiên của Lê Công Vinh sau mùa giải V-League 2017 này đã cho thấy rằng, vị chủ tịch trẻ tuổi này nói được làm được, chứ không phải chỉ khoa trương lấy thanh thế. Đó là một sự động viên tinh thần rất lớn cho những người hâm mộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, giúp họ tiếp tục đặt niềm tin vào Công Vinh và chờ đợi những “bom tấn” tiếp theo sẽ đến.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:35 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...