“Chúng tôi sẽ phải tập luyện. Do đó, toàn đội chỉ được biết được đối thủ của mình sau khi trở về từ sân tập. Chẳng có gì thay đổi ở Leicester City cả. Toàn đội đang tập trung toàn lực cho trận chiến với West Ham”.
Đó là thông điệp mạnh mẽ mà HLV Shakespeare gửi tới các học trò nhằm hướng sự tập trung vào trận đấu kế tiếp với West Ham thuộc khuôn khổ vòng 29 Ngoại hạng Anh. Dù lễ bốc thăm có ý nghĩa rất quan trọng với người Leicester khi lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng này ghi tên vào vòng tứ kết Champions League nhưng vị tân HLV trưởng đã nhanh chóng đưa tất cả trở về mặt đất.
“Tôi không cấm họ nói chuyện về Champions League nhưng sau trận đấu với Sevilla, chúng tôi phải tập trung toàn lực cho cuộc chiến với West Ham. Do đó, những cuộc nói chuyện, chuẩn bị ở thời điểm này là phục vụ cho trận đấu với West Ham. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác là giành chiến thắng ở Premier League. Đội bóng đã trải qua giai đoạn không thành công nên cần phải cố gắng hết sức”.
Leicester City hiện đang xếp thứ 15 trên BXH với 27 điểm và chỉ hơn nhóm trụ hạng đúng 3 điểm. Kể từ khi HLV Craig Shakespeare lên nắm quyền, “Bầy cáo” đã trải qua chuỗi 3 trận toàn thắng, hai ở Ngoại hạng Anh trước Liverpool và Hull City (đều cùng tỷ số 3-1) và một ở Champions League trước Sevilla (2-0).
Ở diễn biến mới nhất tại lễ bốc thăm, Leicester City sẽ tiếp tục phải chạm trán một đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha là Atletico Madrid.