MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • HLV Lê Thụy Hải: "Thái Lan thua Việt Nam vì... quá căng thẳng"

    15:57 Thứ bảy 08/06/2019

    BongDa.com.vn HLV Lê Thụy Hải đã chỉ ra nguyên nhân thất bại của tuyển Thái Lan trước Việt Nam tại King's Cup 2019.

    Chiến thắng trước Thái Lan ở King's Cup 2019 ngay trên xứ chùa vàng dù đã diễn ra được 3 ngày nhưng vẫn đang làm các cổ động viên Việt Nam cảm thấy ngất ngây. Cảm xúc này là điều hoàn toàn dễ hiểu khi suốt gần 20 năm vừa qua, chúng ta mới chỉ có đúng 2 lần đánh bại đối thủ tại sân khách.

    Ngoài ra, kết quả này lại càng ngọt ngào hơn vì sau các chiến thắng ở lứa trẻ (U19 và U23), chúng ta cần một lời khẳng định mạnh mẽ hơn từ cấp độ đội tuyển quốc gia và thầy trò HLV Park Hang-seo đã lên tiếng rất đúng thời điểm để giúp bóng đá Việt Nam thị uy trước người Thái. 

    Tuy nhiên, khi nhận xét về trận đấu tại sân Chang Arena vừa qua, HLV Lê Thụy Hải cho rằng thất bại của "Bầy Voi chiến" đến từ chính nguyên nhân tâm lý thay vì các yếu tố ngoại cảnh. Cụ thể, cựu HLV Bình Dương phát biểu trên Saostar: "Nếu xem trận đấu thì chúng ta thấy Thái Lan và Việt Nam tương đồng với nhau. Họ có phần vững hơn chúng ta khi Việt Nam có dấu hiệu lúng túng ở phần đầu hiệp 2. Không phải Thái Lan đá hay, nguyên nhân là chúng ta đá vội.

    HLV Lê Thụy Hải:

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng Thái Lan đá thua Việt Nam vì tâm lý quá căng thẳng.  

    Ví dụ các pha bóng của Đoàn Văn Hậu, nếu đá trong nước thì khó bị như thế. Vấn đề là thiếu đi sự tỉnh táo nên để cho đối thủ đá rất dễ. Chúng ta chấp nhận chơi nhanh hơn Thái Lan.

    Thái Lan đá thua Việt Nam vì quá căng thẳng. Thời gian qua, họ thua thiệt so với Việt Nam quá nhiều nên khát khao giành chiến thắng. Chính điều này khiến họ căng cứng, còn Việt Nam bây giờ đâu dễ để Thái Lan muốn thắng là thắng. Cách chơi của Việt Nam chặt chẽ, không dễ để Thái Lan đá.

    Họ đá sân nhà nên muốn thể hiện, khát khao muốn thắng. Nhưng không làm được những điều đó để chứng tỏ đẳng cấp thì họ đá theo kiểu khiến đối thủ muốn nhụt chí, nói theo bóng đá thì dọa dẫm. Chính vì ra những đòn như thế thì Thái Lan tự "giết mình", vì không còn đá bóng nữa. Qua điều này càng khẳng định là Thái Lan kém chứ không phải hay.

    HLV Lê Thụy Hải:

    HLV Lê Thụy Hải cho rằng chất lượng của đội tuyển Thái Lan đã đi xuống rất nhiều.  

    Từ xưa đến nay, Thái Lan đá với Việt Nam có đá bậy đâu. Bây giờ, họ đá chỉ biết nghĩ đến điều đó thì thua. Tức mất đi sự tỉnh táo, bình tĩnh nên không còn là chính mình

    Tôi muốn nói thế này, chúng ta thắng Thái Lan cũng không phải là vấn đề gì lớn, điều quan trọng cho thấy Việt Nam đã bước lên một tầm mới. Việt Nam cho thấy sự tự tin hơn, không còn e ngại đối thủ nào". 

    Phi Yến | 14:18 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...