Theo HLV Indra Sjafri, đây là 1 trận đấu thú vị, U23 Indonesia đã có phương án đáp trả những mảng miếng chiến thuật của U23 Việt Nam. Bàn thua ở phút cuối đến sau tình huống cố định chứ không phải tình huống bóng mở, nên không thể trách cứ các học trò.
"Trước trận đấu này U23 Indonesia muốn tấn công để giành chiến thắng vì chúng tôi đã thua trận ra quân. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng U23 Việt Nam có khả năng phản công rất lợi hại. Vì vậy, tôi đã yêu cầu các cầu thủ cẩn trọng và thực tế U23 Indonesia đã hóa giải rất tốt các đòn tấn công của U23 Việt Nam." HLV Indra Sjafri nói.
Theo đánh giá của HLV Indra Sjafri, các cầu thủ U23 Indonesia đã thực hiện được 90% ý đồ chiến thuật đề ra ở trận này. Với việc để thua trước U23 Việt Nam trong trận đấu này, U23 Indonesia chính thức hết cơ hội giành vé vào VCK U23 châu Á 2020.
"Tôi chúc mừng U23 Việt Nam và hy vọng các bạn sẽ giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Đây là kết quả thất vọng với U23 Indonesia nhưng đây cũng chỉ là một giải đấu." HLV Indra Sjafri chia sẻ.
Nói về các học trò, trong đó có cầu thủ số 3 khi có thể hình cao to và già dặn hơn các cầu thủ khác, HLV trưởng U23 Indonesia cho biết: "Indonesia có 1 đặc thù về địa lý trải dài nhiều vùng khác nhau nên cầu thủ có thể nhìn già dặn hơn. Hôm nay tôi đánh giá cao tất cả các học trò chứ không riêng gì ai."
Trả lời câu hỏi từ phóng viên Indonesia về việc "thần đồng" Egy Maulana Vikri (số 10) chơi dưới sức ở 2 trận đấu vừa qua, HLV Indra Sjafri nói: "Chúng ta không nên chỉ trích bất kỳ cầu thủ nào. Việc sử dụng nhân sự ra sao là ý đồ của BHL, các cầu thủ không có lỗi gì cả. Sau khi kết thúc giải đấu, BHL sẽ phân tích và có sự đánh giá. Tuy nhiên, bóng đá Indonesia sẽ kiên định với con đường mà mình đã vạch ra trong năm 2019."