MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • HLV Huỳnh Đức thừa nhận SHB.Đà Nẵng đánh giá thấp HAGL

    20:44 Thứ sáu 10/06/2016 | 16

    BongDa.com.vn HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng thừa nhận HAGL đã có chiến thắng xứng đáng trước đội bóng của ông tại vòng 1/8 cúp Quốc gia chiều 10/6 trên sân Pleiku. HLV Lê Huỳnh Đức suy tư sau trận đấu khi đội bóng của ông đã thua HAGL đúng phút cuối cùng.

    HLV Lê Huỳnh Đức suy tư sau trận đấu khi đội bóng của ông đã thua HAGL đúng phút cuối cùng.

    HLV Lê Huỳnh Đức suy tư sau trận đấu khi đội bóng của ông đã thua HAGL đúng phút cuối cùng.

    Trận đấu diễn ra căng thẳng khi trọng tài Đinh Văn Dũng rút hai thẻ đỏ dành cho Phan Đức Lễ (SHB.Đà Nẵng) và Dương Văn Pho (HAGL). Những tưởng hai đội sẽ đá luân lưu để phân định thắng thua thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Văn Thanh đã lập công giúp đội bóng của bầu Đức giành chiến thắng 1-0, qua đó vào tứ kết.

    “Thật ra hôm nay HAGL thắng xứng đáng, họ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Cầu thủ chúng tôi lúc đầu nhập cuộc tốt nhưng sau đó họ chủ quan, đánh giá HAGL quá thấp vì nghĩ đối thủ không có cầu thủ nước ngoài. Vấn đề này tôi đã căn dặn họ nhưng nhìn chung HAGL chơi tốt, còn hai ngoại binh của chúng tôi chơi không hiệu quả. Nếu Đà Nẵng dứt điểm tốt, trận đấu đã có thể kết thúc sớm,” HLV Lê Huỳnh Đức cho biết sau trận đấu.

    Tại vòng 2 V.League, SHB.Đà Nẵng đã thắng HAGL 2-1 tại Pleiku với cú đúp của Merlo. Nhưng hôm nay họ đã nhận thất bại có phần cay đắng. Xung quanh 2 tấm thẻ đỏ mà trọng tài Đinh Văn Dũng rút ra, ông Đức nhận xét: “Với pha bóng của Đức Lễ, trọng tài có vẻ nặng tay. Tình huống đó chỉ đáng nhắc nhở bởi trước đó cậu ấy đã nhận một thẻ vàng, đồng thời nó diễn ra ở xa khung thành. Còn Dương Văn Pho, nếu thật sự anh ta đánh nguội thì xứng đáng nhận thẻ hơn. Tôi cũng không rõ Merlo có đóng kịch hay không nữa.”

    Niềm vui chiến thắng của cầu thủ HAGL.

    Niềm vui chiến thắng của cầu thủ HAGL.

    Trận thua này khiến ông Đức thừa nhận đội bóng sông Hàn phải có những thay đổi về nhân sự để thi đấu trong giai đoạn còn lại của V.League. Ngoài việc ngợi khen đối thủ, chiến lược gia gốc Huế cũng không quên phàn nàn về trọng tài: “Tôi phải nói thêm, trợ lý số 1 (Nguyễn Chí Trường-pv) bắt sai số cho bên tôi rất nhiều. Tôi để ý, anh ta theo đội tôi nhiều trận rồi. Hai tình huống lúc đầu khi cầu thủ HAGL đối mặt thủ môn SHB.Đà Nẵng là họ đã ở tư thế việt vị sâu. Tôi muốn nhắc nhở ban tổ chức về vấn đề này.”

    HAGL trận này không dùng ngoại binh duy nhất họ đang có là tiền vệ Ideguchi. HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiết lộ ông để cầu thủ người Nhật Bản ở ngoài vì anh không mạnh ở tranh chấp bóng bổng bằng Trần Hữu Đông Triều. Đội bóng bầu Đức chủ trương hạn chế tối đa những pha tạt bóng từ biên phải vào cho Merlo và James đánh đầu. Họ đã thực hiện khá tốt điều này.

    Cầu thủ đa năng Văn Thanh vừa trở về từ tuyển Việt Nam đã ghi bàn thắng quý giá giúp HAGL đi tiếp. “Hai cầu thủ vừa phục vụ tuyển quốc gia đã chơi khá tốt. Văn Toàn di chuyển một quãng đường rất xa, đảm bảo về chuyên môn nhưng thể lực bị suy giảm nên hơi đuối trong những phút cuối, còn Văn Thanh thi đấu tốt,” HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận.

    Vào tứ kết, đội bóng của bầu Đức sẽ chạm trán Bình Dương. Tại V.League, hai đội cũng đã gặp nhau tại sân Gò Đậu với kết quả 5-0 nghiêng về Bình Dương. Ở vòng này, các đội sẽ đá lượt đi chiều 14/6 và lượt về ngày 29/6.

    Nguyễn Đăng | 19:22 10/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...