Hôm qua (5/8), U18 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho giải U18 AFF 2017. HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải dùng từ “khủng khiếp” để miêu tả về buổi tập này. Quả thật như vậy, hầu hết các cầu thủ đều không thể đáp ứng về mặt thể lực, dù chỉ là những bài tập hết sức bình thường nhưng rất nhiều người đã bị chuột rút và xuất hiện trường hợp chấn thương đầu tiên đó là Bá Hoàng (tái phát lật cổ chân).
Bước sang ngày thứ hai, ban huấn luyện đã cắt giảm cường độ tập luyện. Trong buổi tập chiều nay, các cầu thủ đã có tiến bộ nhất định và không có thêm ca chấn thương đáng tiếc nào. Sau buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn nói nửa đùa nửa thật: “Hôm nay tập xong các em chạy nhẹ được, chứ hôm qua tập xong là chịu. Vậy là khá hơn rồi.”
Tuy nhiên, có thể thấy toàn đội vẫn không đáp ứng được yêu cầu trong các bài tập của HLV Hoàng Anh Tuấn. Không chỉ có ông thầy người Khánh Hòa, ngay cả GĐKT Gede cũng phải liên tục nhắc nhở các cầu thủ trẻ. Nên nhớ, vị chuyên gia người Đức vốn là người rất ít nói trên sân tập, ông thường chỉ đứng quan sát và trao đổi với HLV sau mỗi buổi tập.
Khắc Khiêm và các đồng đội liên tục mắc lỗi vị trí, những pha đeo bám rất hời hợt. Đặc biệt, tuyến giữa của U18 Việt Nam xử lý rất chậm, phải mất ít nhất 3 nhịp mới chuyền được bóng, hệ quả là mọi đường tấn công không có sự đột biến, các tiền đạo thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng. Nguyên nhân của vấn đề này không gì khác ngoài thể lực. Đây là bài toán khó nhất của HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự trong thời gian tới.
Trước mắt, U18 Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với U18 Hong Kong, sau đó BHL sẽ liên hệ với một số đội U21 của các câu lạc bộ để đá tập.