MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • HLV Hà Nội: "Tôi hỏi Đình Trọng nói là xoay thì khực 1 cái, phải chờ bác sĩ"

    21:03 Thứ sáu 31/05/2019

    BongDa.com.vn Hà Nội FC đã có trận hòa 0-0 với HAGL trên sân Pleiku, tuy nhiên tâm điểm của trận đấu dồn vào chấn thương của Đình Trọng.

    Chia sẻ sau trận hòa 0-0 giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku, HLV Chu Đình Nghiêm của đội khách Hà Nội FC cho biết: "Đây là trận đấu hay nhưng tiếc là nó lại không có bàn thắng, hai đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Hà Nội FC là đội bóng chơi chủ động hơn, đội bóng của chúng tôi có 1 phần áp lực buộc phải thắng. Theo tôi thì áp lực chỉ là 1 phần, quan trọng hơn cả là mật độ thi đấu của Hà Nội FC quá dày, cảm giác bóng của cầu thủ không tốt, không có thời gian hồi phục nên toàn đội phải cố gắng nhiều hơn nữa."

     - Bóng Đá

    Trung vệ thép Trần Đình Trọng nhiều khả năng sẽ chia tay ĐT Việt Nam ở King's Cup 2019. Ảnh: Lâm Chi. 

    Rất nhiều phóng viên sau trận đấu quan tâm đến chấn thương của trung vệ thép Trần Đình Trọng, người phải rời sân bằng cáng. Nói về trường hợp của Trọng "ỉn" ông Nghiêm ngắn gọn chia sẻ: "Sau trận đấu, tôi có hỏi hỏi Đình Trọng. Em ấy chỉ nói là xoay thì thấy khực 1 cái, phải chờ chẩn đoán của bác sĩ."

    Phân tích nhiều hơn về trận hòa 0-0 của Hà Nội FC và HAGL, HLV Chu Đình Nghiêm bóng gió chuyện đội bóng phố núi chơi phòng ngự tiêu cực để có điểm trên sân nhà: "Hôm nay HAGL chơi phòng ngự phản công, HAGL chưa bao giờ chơi 1 lối chơi như thế, như hiệp 1 chơi có 10 người trên sân nhà, Hà Nội cầm bóng hơi chậm, có cơ hội nhưng không dứt điểm được. Hiệp 2 cố gắng đẩy lên, cũng đã có những cơ hội nhưng đã không tận dụng được.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC thi đấu với mật độ quá dày là một trong những nguyên nhân khiến Đình Trọng tái phát chấn thương. Ảnh: Lâm Chi.  

    Rất bất ngờ vì chưa bao giờ thấy HAGL chơi phòng ngự phản công. HAGL và Hà Nội đều là đội bóng chất lượng của V-League, đặc biệt HAGL kiểm soát bóng tốt nhưng hôm nay họ đã nhường cho chúng tôi kiểm soát tất cả trận đấu."
    Hòa 0-0 với HAGL sau vòng 12 V-League 2019, Hà Nội FC vẫn xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém TP.HCM 4 điểm.

    Phương Nam | 20:30 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...