MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • HLV Hà Lan vui mừng vì vào cùng bảng đấu với Đức

    00:47 Thứ hai 03/12/2018

    BongDa.com.vn Hà Lan đang tràn ngập cơ hội được trở lại một giải đấu lớn sau 6 năm vắng mặt.

    Sau khi vừa kết thúc vòng bảng UEFA Nations Leagues, kết quả bốc thăm vòng loại EURO 2020 lại tạo nên một sự bất ngờ khi để Hà Lan và Đức tiếp tục đối đầu.

    Ở giải đấu mới của UEFA, Cơn lốc màu da cam đã cho thấy sự vượt trội so với gã hàng xóm, thắng 1 và hòa 1. Dù vậy, HLV trưởng của Hà Lan, Ronald Koeman vẫn đánh giá rất cao Đức ở vòng loại tới đây, nhưng hài lòng với kết quả bốc thăm bảng C.

     - Bóng Đá

     Hà Lan đang có một sự hồi sinh ngoạn mục dưới thời Koeman.

    "Đức rõ ràng là đội bóng mạnh nhất từ nhóm hạt giống số 2, chúng tôi không mong đợi sẽ gặp họ, nhưng có vẻ chúng tôi sẽ không quá bị ảnh hưởng bởi kết quả bốc thăm. Thật may là hai đội đầu bảng sẽ giành được quyền đi tiếp."

    "Xét những thứ khác, từ nhóm hạt giống số 3 - chúng tôi đã có một lá thăm có lợi. Bởi vì từ nhóm 3, ví dụ, chúng tôi sẽ có thể gặp phải Serbia, nếu vậy thì sẽ rất bất lợi. Các đội ở nhóm 4 và nhóm 5 cũng có sự chênh lệch về đẳng cấp."

    Huyền thoại người Hà Lan cũng thừa nhận bản thân chưa hiểu nhiều về 3 đối thủ còn lại là Bắc Ireland, Belarus và Estonia: "Chúng tôi còn vài tháng để chuẩn bị thật tốt. Khi còn ở Southampton, tôi có làm việc với một cầu thủ Bắc Ireland là Steven Davies. Nên tôi có một chút hình dung về họ, nhưng không nhiều lắm. Chúng tôi sẽ phải dành thời gian tìm hiểu đối thủ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:00 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...