MỚI NHẤT :
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • HLV giỏi nhất ở Bồ Đào Nha nào phải Jose Mourinho

    16:15 Thứ tư 15/03/2017 | 3

    BongDa.com.vn Thật ngạc nhiên khi ở Bồ Đào Nha, một đất nước với nhiều cầu thủ tấn công hoa mỹ, xuất chúng như Eusebio, Luis Figo, Ricardo Quaresma, Nani và có lẽ nổi bật nhất là Cristiano Ronaldo mà các HLV của họ lại phải thận trọng đến lạ kì để đi đến thành công.

    Jose Mourinho nổi tiếng vì những chiến thắng xấu xí. Trong khi đó, Fernando Santos cũng cần một lối chơi thiên về phòng ngự, thậm chí là tiêu cực để vô địch EURO 2016. Nhưng mùa này, sự xuất hiện của Leonardo Jardim đã đập tan xu hướng đó. Jardim đã biến Monaco trở thành một trong những đội bóng đáng sợ nhất châu Âu, với một hàng công khủng khiếp đã ghi hơn 100 bàn/mùa.

     - Bóng Đá

     Leonardo Jardim đang gây ấn tượng mạnh ở Monaco.

    Ở nước Pháp, Monaco đang làm mưa làm gió dù có sự hiện diện của một đại gia lắm tiền nhiều của như PSG. Ở trời Âu, đội bóng Công quốc cũng cho thấy mình rất đáng gờm trong thất bại 3-5 trước Man City cách đây 2 tuần. Và với những gì họ đã thể hiện trên đất Anh, một cuộc ngược dòng hoàn toàn có thể được thầy trò HLV Leonardo Jardim thiết lập trong trận lượt về vòng 16 đội Champions League đêm nay.

    Lúc này chỉ mới vào giữa tháng Ba, nhưng Monaco đã ghi đến 123 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 84 bàn ở Ligue 1, hơn bất cứ đội bóng nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, dù Ligue 1 là giải đấu có phần thiên về chiến thuật. "Tấn công là một thông điệp mà tôi truyền lên cho các cầu thủ của tôi, cho dù chúng tôi đang đấu với Chambly, PSG hay Tottenham," Leonardo Jardim giải thích. "Tấn công là ADN của chúng tôi rồi. Đội bóng không thay đổi cách chơi dù đối thủ có là ai. Có lẽ kết quả không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng chúng tôi vẫn luôn chơi như vậy. Chúng tôi luôn tấn công mạnh mẽ đối phương sau khi họ để thua bàn thứ nhất."

    Thông thường, có rất nhiều đội bóng khi có bàn thắng sẽ chơi chậm lại để bảo toàn cách biệt mong manh, đồng thời chờ đối phương sơ hở để tung ra đòn kết liễu. Nhưng Monaco thì không, như lời của HLV Jardim, khi có bàn thắng, Monaco vẫn tấn công mạnh mẽ để có bàn thắng thứ 2 khiến đối phương không thể gượng dậy. Sau khi đạt được mục tiêu, mọi trở nên quá dễ dàng với đội bóng Công quốc trong thời gian còn lại.

    Radamel Falcao, Bernardo Silva hay Kylian Mbappe đang được khen ngợi hết lời. Nhưng Leonardo Jardim mới thực sự là người hùng trong trái tim NHM Monaco. Người đàn ông mới 42 tuổi này cũng đang được nhiều CLB khắp châu Âu, như Arsenal, Juventus hay thậm chí là Barcelona săn đón.

     - Bóng Đá

     Monaco là cỗ máy tấn công đáng sợ.

    HLV Jardim đến Stade Louis II đúng lúc Monaco đang có sự chuyển giao lực lượng. Falcao được cho mượn ở Man United, James Rodriguez đến Real Madrid theo hợp đồng đắt giá. Đó là thời điểm rất khó khăn. Nhưng ông đã lèo lái Monaco vượt qua, giúp CLB trở thành một trong những cái tên thú vị nhất châu Âu. Dưới bàn tay của Jardim, Kylian Mbappe trưởng thành vượt bậc, Falcao hồi sinh, còn Bernardo Silva đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1. Đó là chưa kể đến những Thomas Lemar, Tiemoué Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva, Djibril Sidibé, hay Valère Germain,...

    Falcao có lí do để đưa người thầy của mình 'lên mây': "Ông ấy là một HLV thông minh. Ông ấy có khả năng đọc trận đấu hoàn hảo. Ông ấy hiểu rõ các cầu thủ trẻ, kiên nhẫn và cũng rất thoải mái với họ." Còn Pep Guardiola cũng phải ngưỡng mộ sức tấn công của đối thủ: "Họ sở hữu đội ngũ tấn công mạnh mẽ, với những Lemar, Bernardo Silva và Falcao. Đây là lí do bạn không thể kiểm soát các pha phản công. Tôi thực sự ấn tượng với cách chơi của họ. Các hậu vệ cánh chơi như cầu thủ chạy cánh. Còn các tiền vệ cánh chơi như tiền vệ tấn công. Trong vòng cấm, Falcao và Germain là 2 sát thủ. 2 tiền vệ tổ chức của họ là Fabinho - Bakayoko thông minh và rất mạnh mẽ. Monaco là một đội bóng toàn diện."

    Xem lại trận thua 3-5 của Monaco trước Man City ở lượt đi:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 16:00 15/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...