MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Đinh Văn Dũng lý giải việc “tung đòn” đánh bại U21 PVF

    19:48 Thứ năm 30/11/2017

    BongDa.com.vn SLNA tham dự VCK U21 Quốc gia 2017 không phải đội hình mạnh nhất, thậm chí chính HLV Đinh Văn Dũng đã thừa nhận đội bóng xứ Nghệ năm nay có đội hình yếu nhất trong 13 năm góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất dành cho lứa tuổi 21.

     - Bóng Đá

    HLV Đinh Văn Dũng lý giải việc đánh bại đội bóng mạnh hơn U21 PVF. 

    Thất bại trước B.Bình Dương trong ngày ra quân buộc PVF phải giành trọn 3 điểm trước SLNA nếu không muốn nói lời chia tay giải đấu. Thầy trò HLV Andy Preece sớm vươn lên dẫn trước sau pha đá phạt đẹp mắt của Minh Dĩ ở phút thứ 5. Nhưng tới phút thứ 17, Đức Thông bật cao đánh đầu quân bình tỉ số 1-1 cho SLNA. Tận dụng sai lầm của hàng thủ PVF ở phút 90, Đức Anh đã ấn đinh chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

    HLV Đinh Văn Dũng thở phào nhẹ nhõm khi bước vào phòng họp báo: “Tôi đánh giá cao 4 đội bóng gồm B.Bình Dương, HAGL, B.Bình Dương và đặc biệt đối thủ PVF. Đội bóng này sở hữu một đội hình đồng đều và chất lượng khi có những tuyển thủ từ đội U16 và U20 Việt Nam. Chính vì điều này nên tôi đã cho các học trò chơi phòng ngự phản công và xem SLNA như đội bóng cửa dưới."

    Sau hai trận đã đấu, SLNA có trong tay 4 điểm và chiếm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Rõ ràng với một đội hình không phải mạnh nhất, việc SLNA đang tiến tới gần top 4 đội mạnh nhất U21 Quốc gia 2017 khiến HLV Đinh Văn Dũng tỏ ra bất ngờ: “Nếu không mất Xuân Mạnh và Văn Đức cho chung kết Cúp Quốc gia 2017, thì mục tiêu của U21 SLNA tại giải đấu năm nay còn cao hơn. Tôi cảm thấy bất ngờ, bởi đây là đội bóng yếu nhất trong số 13 năm tham dự U21 Quốc gia của SLNA. Nhưng nhìn chung các em đã chơi hết mình và khiến tôi rất hài lòng."

     - Bóng Đá

    U21 SLNA đã có đấu pháp cực kỳ hợp lý để giành chiến thắng 2-1 trước U21 PVF. 

    Với trận thua thứ hai liên tiếp, PVF đã trở thành đội bóng đầu tiên nói lời chia tay giải đấu. HLV Andy Preece chia sẻ: “Chúng tôi đã chơi tốt trước khi bị đối thủ gỡ hòa. Chúng tôi cần xem xét lại thái độ của các học trò. Chúng tôi đã có những cơ hội để nâng tỉ số nhưng đáng tiếc không thể tận dụng được. Đây là một bài học rất lớn không chỉ cho các cầu thủ mà còn cả BHL PVF."

    Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 15h30 ngày 2/12, SLNA sẽ đụng độ với chủ nhà B.Bình Dương tại sân Gò Đậu. Còn PVF đối đầu với An Giang trên sân phụ.

    Tài Lê - BongDa.com.vn - TTVN | 19:10 30/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...