Trong nỗ lực tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để bổ sung chất thép cho hàng thủ vốn mỏng manh của Man Utd, HLV Jose Mourinho đã đưa ra hàng loạt những mục tiêu trong phiên chợ Hè năm nay. Lần lượt những cái tên như Toby Alderweireld (Tottenham), Yerry Mina (Barcelona) và đặc biệt là Harry Maguire đã được đưa vào tầm ngắm.
Trong những gương mặt gạo cội đó, MU dành rất nhiều quyết tâm và cố gắng để chiêu mộ trung vệ người Anh - người đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo của Tam Sư tại World Cup 2018. Với nhiều động thái và kiên nhẫn, có lúc Quỷ Đỏ đã đôi lần tự tăng mức giá chuyển nhượng để thuyết phục "Bầy Cáo" nhả người. Số tiền MU mời chào đã lên đến 80 triệu bảng.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, tất cả dường như đã lâm vào ngõ cụt khi Harry Maguire đã tham gia những buổi tập cho giải đấu mới cùng các đồng đội tại Leicester. Và những sự tò mò, hoài nghi có lẽ sẽ tan biến khi đích thân HLV Claude Puel đã lên tiếng về tương lai của cầu thủ con cưng của mình: "Tôi rất tự hào khi trong đội hình sở hữu những ngôi sao khiến các CLB khác phải thèm khát. Họ là những cầu thủ tài năng và Leicester làm mọi cách họ ở lại để tiếp tục cống hiến.
Có thể kể đến Maguire, Vardy, Ndidi chính là những trụ cột được chèo kéo nhiều nhất ở mùa Hè năm nay. Và chúng tôi đã rất thành công trong việc thương thuyết để giữ chân họ. Leicester đã bán đi một ngôi sao là Riyad Mahrez cho Man City. Điều đó là quá đủ và chúng tôi sẽ không để bất kỳ ngôi sao nào ra đi nữa."