MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • HLV Chu Đình Nghiêm coi trận thua trước Sài Gòn chỉ là tai nạn

    16:02 Thứ ba 19/06/2018

    Sau thất bại đậm 2-5 trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đây chỉ là tai nạn với đội bóng thủ đô.

    Trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC tại vòng 14 V-League 2018, dù Oseni và Quang Hải đã ghi bàn cho Hà Nội FC nhưng đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tay trắng rời sân Thống Nhất khi Da Sylva của Sài Gòn FC có một ngày thi đấu xuất thần với 4 bàn thắng để giúp đoàn quân HLV Phan Văn Tài Em có cuộc lội ngược dòng thành công giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-2. Chiến thắng của Sài Gòn FC đã chặn đứng chuỗi 13 trận bất bại của đội bóng thủ đô ở mùa giải 2018.

    HLV Chu Đình Nghiêm coi trận thua trước Sài Gòn chỉ là tai nạn - Bóng Đá

     Sự nôn nóng đã khiến Hà Nội FC trả giá đắt trước Sài Gòn FC - Ảnh VPF

    Sau trận thua trước Sài Gòn FC, HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng phủ nhận những thông tin cho rằng thất bại của Hà Nội FC là do ảnh hưởng của World Cup 2018 đang diễn ra trên đất Nga: “World Cup không hề ảnh hướng tới đội bóng của chúng tôi, chỉ là ít khán giả đến sân xem CLB thi đấu mà thôi. Các cầu thủ của tôi vẫn tập trung cao nhất cho sân chơi V-League vì đó là nghề nghiệp của họ.”

    Giải thích cho trận thua đậm của Hà Nội FC cuối tuần vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng hàng phòng ngự đã mắc quá nhiều lỗi. Bên cạnh đó là sự nôn nóng của các cầu thủ khi đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tận dụng thành công những cơ hội của mình: “Hôm nay đội tôi thua vì hàng phòng ngự mắc quá nhiều lỗi. Thiếu Đình Trọng nên Duy Mạnh không có người ăn ý đá cặp. Trời mưa sân trơn cũng là một phần nguyên nhân khiến các cầu thủ khó triển khai phối hợp. Khi nhận bàn thua, chúng tôi đã nôn nóng dồn đội hình cao chơi tấn công và đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Bước ngoặt trận thua này là sau bàn thua 2-3, chúng tôi để thua dễ sau khi có bàn thắng nên nóng nảy, các cầu thủ không bình tĩnh, tập trung được.”

    Dù để thua Sài Gòn FC ở lượt trận cuối tuần vừa qua nhưng khoảng cách của Hà Nội FC với đội đứng thứ 2 là Than Quảng Ninh vẫn đang là 10 điểm. HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định vẫn đang cùng các học trò tập trung tối đa cho mục tiêu giành chức vô địch V-League 2018.

    Hoàng Nam | 10:23 19/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...