MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • HLV Chris Coleman chia tay xứ Wales sau World Cup 2018

    00:04 Chủ nhật 10/07/2016 | 1| 2

    BongDa.com.vn Phát biểu với báo giới hôm nay, HLV Chris Coleman khẳng định sẽ chia tay đội tuyển xứ Wales sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2018.

    Wales

     HLV Chris Coleman đã lên kế hoạch chia tay đội tuyển xứ Wales. Ảnh: Internet.

    Vị chiến lược gia 46 tuổi đang trở thành một trong những cái tên hot sau khi cùng xứ Wales giành quyền vào vòng bán kết tại EURO 2016. HLV Chris Coleman bắt đầu công việc của mình với xứ Wales vào năm 2012, vị chiến lược gia 46 tuổi vừa có phát biểu cho biết ông sẽ không tiếp tục ở lại sau khi bản hợp đồng của mình sẽ kết thúc trong 2 năm nữa cho dù xứ Wales có giành quyền vào tham dự VCK World Cup 2018 hay không.

    “Tôi chắc chắn đây sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi với xứ Wales cho dù chúng tôi có đủ điều kiện tham dự VCK World Cup 2018 hay không. Đến thời điểm đó, tôi đã gắn bó với đội tuyển trong quãng thời gian 6 hoặc 7 năm và đó là một thời gian dài. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi. Nhưng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ đội bóng nào khác trong thời gian này, tôi muốn hoàn toàn tập trung vào công việc của mình.”

    “Tôi nghĩ rằng xứ Wales sẽ gặt hái những thành công trong thời gian tới bởi họ có một đội hình đang ở độ chín của sự nghiệp. Tôi sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình ở giải đấu tiếp theo, tôi sẽ cố gắng để cùng đội tuyển đủ điều kiện tham dự VCK World Cup 2018,” HLV Chris Coleman cho biết thêm.

    Sau khi bị Bồ Đào Nha loại khỏi EURO 2016 ở vòng bán kết, trong ngày hôm qua đội tuyển xứ Wales đã về nước. Thầy trò HLV Chris Coleman đã được hàng vạn người đổ ra đường đón như những người hùng. Sau EURO 2016, HLV Chris Coleman và đội tuyển xứ Wales sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2018 với Moldova vào ngày 5/9 tới đây.

    Nam Anh | 16:38 09/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...