MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League

    15:38 Thứ năm 17/05/2018

    Salah trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải tại Premier League. Anh có 32 lần lập công cho Liverpool ở mùa 2017/18, hơn 1 bàn so với kỷ lục cũ của Ronaldo.

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Mohamed Salah lập kỷ lục mới về thành tích ghi bàn trong một mùa giải ở Premier League. Anh ghi 32 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của Cristiano Ronaldo, Alan Shearer và Luis Suarez khi 3 cầu thủ này ghi 31 bàn trong một mùa. Salah trở thành vua săn bàn mới tại Ngoại hạng Anh. Chứng kiến cảnh này, Ronaldo chỉ biết khóc hận. Ngày 27/5 tới, CR7 và Salah sẽ có màn so tài ở chung kết Champions League diễn ra tại Kiev, Ukraine. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Sau 2 mùa giải liên tiếp giành danh hiệu giày vàng Premier League (vua phá lưới), Harry Kane của Tottenham phải chịu về sau Mohamed Salah ở mùa giải 2017/18 khi kém 2 bàn (30 so với 32). 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Chứng kiến phong độ rực sáng của Mohamed Salah ngay mùa đầu tiên trở lại thi đấu ở Premier League trong màu áo Liverpool, câu lạc bộ Chelsea chắc chắn rất tiếc nuối, bởi họ từng sở hữu Salah, nhưng lại không giữ chân ngôi sao người Ai Cập khi bán anh cho AS Roma (Italy) vào năm 2016. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Mùa giải 2017/18, Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola phá rất nhiều kỷ lục ở Premier League. Man xanh trở thành đội bóng đầu tiên có 100 điểm sau 38 vòng đấu, giành tổng cộng 32 chiến thắng, ghi 106 bàn, có 18 trận thắng liên tiếp, tạo ra khoảng cách 19 điểm so với đội xếp thứ hai (MU), thắng 16 trận trên sân khách và có hiệu số bàn thắng thua +79. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Mùa tới, Man City, MU, Tottenham và Liverpool sẽ đại diện cho bóng đá Anh dự vòng bảng Champions League. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Con tàu dự Champions League không có chỗ cho Antonio Conte (Chelsea) và Arsene Wenger (Arsenal). Hai đội bóng thành London lần lượt kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 và 6. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Phải đến những vòng đấu cuối cùng, Pochettino (Tottenham) và Juergen Klopp (Liverpool) mới có thể loại Antonio Conte khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải 2018/19. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Sau mùa giải 2017/18, huấn luyện viên Arsene Wenger chia tay Arsenal sau 22 năm dẫn dắt "Pháo thủ" thành London (1996 - 2018). Chiến lược gia người Pháp không có được mùa giải thành công trước khi rời Arsenal, bởi đội chủ sân Emirates trắng tay và chỉ giành suất dự Europa League mùa tới. 

    Hí họa Ronaldo khóc vì Salah làm vua ở Premier League - Bóng Đá

    Nhiều khả năng Antonio Conte cũng phải nói lời chia tay Chelsea, bởi "The Blues" không có kết quả như mong đợi. Nhà cầm quân người Italy vẫn còn trận chung kết FA Cup sắp tới với MU. Thậm chí có thể giành chức vô địch, nhưng thành tích đó không đủ đảm bảo tương lai cho Antonio Conte ở sân Stamford Bridge. 

    Đức Mạnh | 13:08 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...