MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Hết dám mơ vô địch, Klopp đặt mục tiêu vào top 2

    10:28 Thứ bảy 16/12/2017

    BongDa.com.vn HLV Jurgen Klopp thừa nhận cuộc đua đến chức vô địch với Liverpool đã khép lại. Giờ là lúc chiến đấu cho vị trí thứ 2 chung cuộc.

    Manchester City cho thấy phong độ mạnh mẽ và có khoảng cách lên đến 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Manchester United. Trong 17 trận đấu qua, Man xanh thắng đến 16 và ghi được 52 bàn thắng.

    Klopp đặt mục tiêu vào top 2 cho Liverpool - Bóng Đá

     Liverpool khó bám kịp Man City.

    Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth, HLV Jurgen Klopp thừa nhận giấc mơ vô địch của Liverpool đã chấm dứt. Ông cho biết: "Mùa này, khó có đội nào sẽ cạnh tranh được chức vô địch. Tôi không nghĩ M.U có thể làm được.

    Chúng tôi sẽ cố hết sức để áp sát ngôi đầu nhưng Man City không hề bị vấp ngã. Có lẽ họ sẽ giành ngôi vô địch. Mục tiêu của chúng tôi là phải giành được vị trí tốt nhất trên BXH, có thể là thứ 2 hoặc 3 mùa này."

    Hiện tại, Liverpool đang kém M.U đến 7 điểm. Trong quá khứ, Dortmund của Klopp đã thua kình địch Bayern Munich đến 25 điểm ở mùa giải 2012/13. Tuy nhiên, đội bóng vùng Ruhr vẫn lọt đến chung kết Champions League.

    Klopp hy vọng đội bóng của ông sẽ tiến xa tại Champions League: "Chúng tôi không thể bám đuổi Man City, tương tự như cái cách bị Bayern bỏ xa. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đánh bại họ ở trận chung kết Champions League.

    Dortmund lúc đó không hề yếu. Chúng tôi đã có một mùa giải không tệ, tiến đến chung kết Champions League và có vài khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp."

    Xem lại trận chung kết Champions League 2012/13:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:05 16/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...