MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Hernandez và Pavard chỉ làm Bayern Munich thêm đau đầu

    00:25 Thứ ba 02/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Vẫn chưa rõ Bayern Munich muốn cặp đôi này chơi ở vị trí trung vệ hay hậu vệ cánh.

    115 triệu euro là mức phí mà Bayern Munich đã bỏ ra để mang về Benjamin PavardLucas Hernandez, riêng cựu cầu thủ của Atletico Madrid cũng trở thành trung vệ đắt giá thứ hai lịch sử, chỉ sau Virgil Van Dijk.

    Đôi cánh của nhà vô địch World Cup 2018 chắc chắn sẽ mang lại nhiều sự mới mẻ cho đội hình của Hùm xám, nơi mà HLV Niko Kovac đang thực hiện cuộc cải tổ của mình.

    Bộ đôi hậu vệ cánh của Bayern Munich hiện tại là David Alaba và Joshua Kimmich, đẳng cấp của hai cái tên này đã được khẳng định qua nhiều năm và việc đột ngột hi sinh họ là không mấy khả thi.

    Nhưng chắc chắn đội bóng nước Đức cũng sẽ không thể nào bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để đem về hai cầu thủ ngồi dự bị.

    Hernandez và Pavard chỉ làm Bayern Munich thêm đau đầu - Bóng Đá

    Hernandez rất tài năng nhưng thi đấu ở Bundesliga sẽ rất khác.

    Hernandez đã trở thành trụ cột của Atletico Madrid, đội bóng mà anh gắn bó từ khi mới 11 tuổi. Cầu thủ người Pháp nổi bật với những quả tắc bóng của mình, với trung bình 2,5 lần thành công mỗi trận.

    Mặc dù vậy, Hernandez vẫn cần thời gian để thích nghi vớiBundesliga, một môi trường khác biệt so với La Liga.

    Trái lại, Pavard được biết đến với khả năng phát động tấn công với 3,4 đường chuyền dài chính xác/trận. Anh đã có 4 năm gắn bó với Stuttgart và bóng đá Đức cũng không còn xa lạ gì với cầu thủ này.

    Cả Hernandez và Pavard đều sở hữu những phẩm chất công thủ toàn diện, nhưng họ có một điểm yếu chí mạng của hậu vệ cánh là những quả tạt rất thiếu chất lượng.

    Cần biết, hai cái tên này có xuất phát điểm là trung vệ, thế nên việc Bayern thay thế cặp Alaba - Kimmich bằng Hernandez - Pavard là khá mạo hiểm.

    Trái lại, vị trí trung vệ hiện tại mới là điểm yếu của Hùm xám. Với sự ra đi của Matt Hummels, chỉ còn Niklas Sule và Jerome Boateng có thể chơi ở vị trí này.

    Sule là tương lai của Bayern và thậm chí là cả đội tuyển Đức, trong khi đó Boateng đã trải qua một mùa giải không mấy thành công và còn bị HLV Joachim Loew loại bỏ khỏi đội tuyển quốc gia.

    Việc Pavard hoặc Hernandez sẽ thay thế Boateng là điều dễ hiểu, nhưng người còn lại thì sao?

     - Bóng Đá

     Pavard có khả năng phải ngồi ngoài nếu Bayern tiếp tục dùng sơ đồ hiện tại.

    Trong những mùa giải tại Frankfurt, sơ đồ yêu thích của HLV Kovac luôn là 3-5-2. Bây giờ ông đã đủ nhân sự để làm điều đó ở Bayern Munich, mà vẫn giữ được đôi cánh Alaba - Kimmich trong đội hình xuất phát.

    Nhưng sự thay đổi nhanh chóng này cũng có thể làm hại đội bóng, khi họ đã rất quen với sự hiện diện của bộ tứ vệ trong đội hình. Đây sẽ là một bài toán nan giải cho HLV Kovac.

    Huỳnh Phong | 23:30 01/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...