Trước khi trận bán kết World Cup 2018 diễn ra, Henry bị xem là 'kẻ thù của nước Pháp' khi dẫn dắt Bỉ đối đầu với đội bóng của đất nước mình. Báo chí Pháp không ngừng mỉa mai, công kích 'Đứa con của thần gió'. Tất cả đều đẩy Henry vào thế khó. Là mẫu người rất chuyên nghiệp, dĩ nhiên Henry sẽ làm hết mình để đưa tuyển Bỉ đến chiến thắng, dù anh biết rằng sau đó, anh khó thể đối mặt được với quê hương.
Dù sao, Bỉ cũng đã nhận thấy bại 0-1 trước Pháp, và ngậm ngùi nhìn Gà trống Gô-loa vào chơi trận chung kết. Henry có thể buồn đôi chút, nhưng chắc rằng tâm trạng của anh sẽ thoái mái hơn nhiều.
Thierry Henry từng xuất sắc như thế nào?