MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Hellas Verona: Xin đừng là Queen Park Rangers thứ hai!

    11:05 Thứ sáu 27/10/2017

    BongDa.com.vn Là một tân binh tại Serie A, trước mùa giải này Hellas Verona đã đầu tư rất nhiều những gương mặt mới. Tuy vậy, những gì mà thầy trò ông Vecchia nhận được đến lúc này là rất đáng thất vọng. Gialloblu đang gợi lại những hình ảnh của Queen Park Rangers ở Anh trong mùa giải 2014 – 2015.

    Với những ai thường xuyên theo dõi Premier League những năm gần đây, cái tên Queen Park Rangers hẳn đã trở nên rất quen thuộc. Mùa giải 2014-2015, sau một năm phải xuống chơi ở Football League Championship, đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mark Hughes đã quay trở lại đấu trường Ngoại hạng.

    Hellas Verona: Xin đừng là Queen Park Rangers thứ hai! - Bóng Đá

     Kinh nghiệm của Rio Ferdinand cũng không giúp QPR trụ hạng ở mùa giải 2014-15.

    Không muốn phải kết thúc mùa giải ở nhóm cuối bảng thêm một lần nữa, chủ tịch Tony Fernandes đã đưa về sân vận động Loftus Road rất nhiều gương mặt mới, có kinh nghiệm chơi bóng ở những câu lạc bộ hàng đầu. Lần lượt những cái tên đình đám đã cập bến đội bóng thành London. Rio Ferdinand chuyển đến sau nhiều năm khoác áo Manchester United và có được rất nhiều danh hiệu. Steven Caulker đã nói lời chia tay với Cardiff City. Mauricio Isla rời Juventus để chuyển sang Anh thi đấu. Eduardo Vargas cũng đi theo người đồng hương của mình khoác áo đội bóng tân binh Premier League. Trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, những bản hợp đồng cuối cùng cũng đã được hoàn tất. Sandro được mượn từ Tottenham Hotspurs. Niko Kranjcar cũng quay trở lại nước Anh từ Dinamo Kiev.

    Những ngôi sao này cùng với Charlie Austin, Loic Remy, Robert Green, Adel Taarabt… được kì vọng sẽ đưa Queen Park Rangers kết thúc mùa giải ở nửa trên của bảng xếp hạng. Tuy vậy, mọi thứ đã không như ý muốn. Ngay vòng đấu đầu tiên, họ đã phải phơi áo ngay trên sân nhà trước Hull City. Kết thúc giai đoạn lượt đi, đội bóng để thua thêm mười một trận nữa, chấp nhận đứng ở vị trí thứ mười lăm, và không tạo ra được cách biệt an toàn với nhóm cuối bảng. Đứng trước nguy cơ phải lao vào cuộc chiến trụ hạng, ông Tony Fernandes đã đưa về thêm một cái tên đáng chú ý là Mauro Zarate, cầu thủ từng là ngôi sao của Lazio. Song, những nỗ lực ấy là chưa đủ. Trong phần còn lại của mùa giải, Queen Park Rangers để thua đến mười ba trận và chỉ giành được ba chiến thắng. Bầu trời Loftus Road trở nên u ám, khi đội bóng kết thúc ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và phải nói lời chia tay với Premier League.

    Hellas Verona: Xin đừng là Queen Park Rangers thứ hai! - Bóng Đá

     QPR rớt hạng sau trận thua 0-6 trước Man City.

    Một điều dễ dàng nhận ra ở chính sách chuyển nhượng là Queen Park Rangers là họ đã dư thừa số lượng cầu thủ, nhưng lại thiếu về chất lượng. Rio Ferdinand khi ấy đã 38 tuổi, Niko Kranjcar cũng bước sang tuổi 33. Steven Caulker từng khoác áo Tottenham nhưng phải sang Cardiff tìm việc và phải rời đội bóng xứ Wales do quá nhiều chấn thương. Tương tự là trường hợp của bộ đôi người Chile, Mauricio Isla và Eduardo Vargas. Mauro Zarate từng là ngôi sao tại Serie A, nhưng anh đến nước Anh khi đã 30 tuổi, không còn đủ thể lực để thi đấu ở môi trường giàu sức mạnh. Một kì chuyển nhượng với rất nhiều sai lầm của Tony Fernandes.

    Mùa giải này, ở Serie A, cũng có một đội bóng đang gợi lại hình ảnh của Queen Park Rangers năm nào. Đó là Hellas Verona. Cũng giống như đội bóng nước Anh, Hellas đã quay trở lại đấu trường cấp cao nhất của bóng đá quốc gia sau một mùa giải phải xuống hạng. Để không phải quay trở lại Serie B, Gialloblu cũng đã đầu tư để đưa về những cái tên đình đám. Đầu tiên là Alessio Cerci, ngôi sao từng tỏa sáng tại Torino, rồi chuyển sang khoác áo những ông lớn như Athletico Madrid, AC Milan. Martin Caceres, hậu vệ người Uruguay từng có những năm tháng hoàng kim với Barcelona và Juventus. Antonio Cassano cũng đã cập bến Marc’Antonio Bentegodi. Đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, bộ đôi Lee Seung-Woo và Moise Kean cũng đã kí hợp đồng với Hellas. Lee Seung-Woo là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Trong khi đó, Moise Kean từng có màn ra mắt Serie A trong màu áo Juventus.

    Hellas Verona: Xin đừng là Queen Park Rangers thứ hai! - Bóng Đá

     Hellas Verona (áo xanh đen) bổ sung nhiều tân binh nhưng 'thừa lượng, thiếu chất'.

    Tuy vậy, những tân binh của Gialloblu đều đã qua thời kì đỉnh cao phong độ, hoặc chỉ là những gương mặt tiềm năng. Alessio Cerci sau một mùa bóng thành công với Torino, đã chuyển sang Athletico Madrid, nhưng chỉ sau nửa năm đã phải quay trở lại Italia để khoác áo AC Milan và cũng dần dần trở thành người thừa ở Rossoneri. Martin Caceres sau khi rời Juventus đã không được một câu lạc bộ nào kí hợp đồng. Phải đến tháng Một, Southampton đang khủng hoảng hàng thủ mới chấp nhận cầu thủ người Uruguay. Antonio Cassano cập bến Marc’Antonio Bentegodi sau khi vi phạm kỉ luật ở Sampdoria. Lúc ấy anh đã 34 tuổi, và chưa kịp thi đấu trận nào thì đã tuyên bố giải nghệ. Lee Seung-Woo không có cơ hội lên đội Một của Barcelona nên quyết định chuyển sang Italia. Moise Kean năm nay mới mười bảy tuổi và không có nhiều kinh nghiệm thi đấu.

    Đến bây giờ, thành tích của Hellas đang rất tệ hại. Trải qua mười vòng đấu, họ chỉ giành được đúng một chiến thắng và để thua đến sáu trận. Những trận thua của Gialloblu đều có tỉ số rất đậm. Thủ thành Nicolas đã phải 22 lần vào lưới nhặt bóng, trong khi đó, chỉ có sáu lần họ làm rung mảnh lưới đối phương. Hiện tại, Hellas đang chôn chân ở vị trí thứ mười tám trên bảng xếp hạng, xếp trên hai tân binh khác của Serie A là SPAL 2013 và Benevento.

    Hellas Verona: Xin đừng là Queen Park Rangers thứ hai! - Bóng Đá

     Thủ môn Nicolas đã phải vào lưới nhặt bóng đến 22 lần chỉ sau 10 vòng đấu.

    Một đội bóng mới lên hạng thường rất cần những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, với Hellas của hiện tại hay Queen Park Rangers trước đây, dường như họ chỉ chú ý đến danh tiếng của cầu thủ chứ chưa xét đến những yếu tố khác như kinh nghiệm, phong độ ở mùa giải trước. Queen Park Rangers đã phải xuống hạng sau một mùa bóng ở Ngoại hạng Anh, còn Hellas Verona vẫn đang gặp khó. Trước mắt nhiệm vụ của thầy trò ông Vecchia là cố gắng bước qua giai đoạn lượt đi bằng sự quyết tâm, trước khi sửa sai bằng kì chuyển nhượng mùa đông bằng những bản hợp đồng tốt hơn. Có như vậy, Gialloblu mới có thể trụ lại ở Serie A đến mùa giải năm sau.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 10:30 27/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...