MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Hellas Verona: Vì đâu nên nỗi?

    19:29 Thứ tư 18/04/2018

    BongDa.com.vn Serie A 2017-18 đã đi đến những vòng đấu cuối cùng và Hellas Verona đang tiến gần hơn tới cánh cửa quay trở lại Serie B. Dù khoảng cách với vị trí an toàn chỉ bằng một trận thắng, nhưng với thái độ thi đấu hời hợt như hiện tại, chẳng ai dám tin rằng thầy trò ông Fabio Pecchia sẽ trụ hạng thành công.

    Sau một mùa giải phải xuống chơi tại Serie B, Hellas Verona đã quay trở lại đấu trường cao nhất của bóng đá Italia. Trong niềm vui ấy, các tifosi đã kì vọng Gialloblu sẽ đem đến những điều bất ngờ, tạo thêm nhiều gia vị cho bàn tiệc Serie A thêm phần hấp dẫn, như điều mà họ đã làm được cách đây năm năm.

     - Bóng Đá

     Hellas Verona đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng vào cuối mùa.

    Thế nhưng, khi mùa giải đang trôi dần đến vòng đấu hạ màn, đội bóng chủ sân Marc’Antonio Bentegodi lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất. Chỉ có bảy chiến thắng, bốn trận hòa, và phải nhận đến hơn hai mươi trận thua là một thành tích vô cùng tệ hại.

    Thầy trò ông Fabio Pecchia chôn chân ở vị trí thứ hai từ dưới lên liên tục trong suốt 21 vòng đấu đã qua. Đến ngay cả một đội bóng nhược tiểu đang nằm ở đáy bảng xếp hạng như Benevento cũng có thể dễ dàng nã vào lưới Marco Silvestri ba bàn thắng. Điều đó cho thấy tinh thần của Hellas Verona đang xuống thấp đến như thế nào.

    Sẽ có vô vàn lí do để giải thích cho những kết quả tệ hại này của Gialloblu. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất có lẽ nằm ở chính sách chuyển nhượng đầy sai lầm. Lường trước được những khó khăn sẽ gặp phải khi quay trở lại Serie A, ban lãnh đạo của Hellas Verona đã tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Rất nhiều cái tên đình đám đã được đưa về sân Marc’Antonio Bentegodi.

    Song, đây chỉ là những “cái tên đình đám”. Ban lãnh đạo của Hellas đã xiêu lòng khi nhìn vào những bản lí lịch hoành tráng ấy, mà quên mất rằng trong bóng đá, phong độ hiện tại của cầu thủ mới là yếu tố quan trọng nhất.

    Lee Seung-Woo được đào tạo tại lò La Masia danh tiếng, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia hàng đầu. Thế nhưng, anh vẫn chỉ là một tài năng trẻ, chưa từng được thử lửa tại những giải đấu lớn. Hơn nữa, La Liga và Serie A là hai môi trường bóng đá khác nhau. Ở Italia, các hậu vệ sẽ không dễ dàng để anh có thể biểu diễn những kĩ năng chơi bóng, rê dắt như đã được học tại Tây Ban Nha. Kết quả, đến thời điểm này, dù đã được trao nhiều cơ hội, nhưng tiền đạo người Hàn Quốc vẫn chưa một lần sút tung lưới đối phương.

     - Bóng Đá

     Lee Seung-Woo không để lại nhiều dấu ấn tại Hellas Verona.

    Moise Kean, một tài năng trẻ khác cũng được đưa về Marc’ Antonio Bentegodi trong mùa hè vừa qua. Bản lí lịch của Moise Kean có lẽ còn tốt hơn cả Lee Seung-Woo. Ở tuổi mười sáu, anh đã có trận đấu ra mắt Juventus tại Serie A. Cuối mùa giải trước, anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 ghi được bàn thắng tại giải đấu này.

    Những thành tích ấn tượng đã khiến ban lãnh đạo Hellas Verona quyết định đưa anh về đội bóng theo một bản hợp đồng cho mượn. Sau hai mươi trận đấu đã qua, Moise Kean có cho riêng mình bốn bàn thắng, để trở thành một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hellas, bên cạnh Daniele Verde và Giampaolo Pazzini. Dẫu vậy, đây vẫn là con số quá ít ỏi, không thể giúp Hellas cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

    Tiếp đến, một cái tên đã từng tạo nên tiếng vang trong quá khứ, Alessio Cerci. Mùa giải 2013-14, anh cùng với Ciro Immobile trở thành bộ đôi đáng sợ với mọi hàng phòng ngự tại Serie A. Song, đây cũng chỉ là thành tích tốt nhất của anh. Kể từ đó, anh lần lượt khoác áo Atletico Madrid, AC Milan, Genoa nhưng không gắn bó quá lâu.

    Ban lãnh đạo Hellas Verona đã đặt nhiều kì vọng vào những kinh nghiệm của Cerci, và bây giờ họ đang cảm thấy vô cùng thất vọng. Chỉ có hai bàn thắng, dù nhiều trận đấu được thi đấu rất gần khung thành, rõ ràng là một thành tích vô cùng tệ hại.

    Đó là những điều đã diễn ra trong kì chuyển nhượng trước mùa giải. Những cái tên được đưa về Marc’Antonio Bentegodi nhằm tạo nên sự tươi mới trên hàng công đều để lại nỗi thất vọng lớn lao. Song, những sai lầm của ban lãnh đạo Hellas Verona vẫn chưa dừng lại ở đó.

     - Bóng Đá

     Khó hiểu với quyết định để Giampaolo Pazzini (trái) tới Levante của Hellas Verona.

    Đầu năm 2018, khi phiên chợ mùa đông mở cửa, họ lại khiến cho các tifosi của mình cảm thấy khó hiểu. Giampaolo Pazzini, đội trưởng của Hellas được đem cho Levante mượn. Martin Caceres, hòn đá vững chắc nhất nơi hàng phòng ngự cũng chuyển sang Lazio. Với một đội bóng đang cần điểm để trụ hạng, thì việc để những ngôi sao của mình ra đi như vậy chẳng khác nào tự dùng súng bắn vào chân của mình.

    Hellas Verona đang bước theo vết xe đổ của Sampdoria năm 2011 hay Bologna năm 2014. Hai đội bóng này cuối mùa giải đã phải nói lời chia tay với Serie A trong những giọt nước mắt.

    Điều gì đến cũng phải đến. Từ những chính sách chuyển nhượng sai lầm, Hellas Verona đang ngụp lặn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Dù khoảng cách với SPAL 2013 chỉ là ba điểm, nhưng với những màn thể hiện nhạt nhòa, thiếu sức sống ở hiện tại, không biết bao giờ khoảng cách ấy mới được san bằng.

    Từng vòng đấu trôi qua, cánh cửa đưa Hellas quay trở lại với Serie B ngày càng rộng mở. Và bầu trời tại Marc’Antonio Bentegodi càng trở nên u ám hơn...

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:50 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...