MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Hệ lụy khôn lường nếu HAGL rớt hạng

    12:39 Thứ sáu 10/07/2015

    Rớt hạng chẳng phải vấn đề của riêng HAGL mà nó sẽ góp phần đẩy bóng đá Việt trở lại thời... “đồ đá”.

    Rớt hạng chẳng phải vấn đề của riêng HAGL mà nó sẽ góp phần đẩy bóng đá Việt trở lại thời… “đồ đá”.

    Viễn cảnh HAGL xuống hạng không chỉ là thảm họa của riêng CLB Phố Núi. Ảnh: Internet.
    Viễn cảnh HAGL xuống hạng không chỉ là thảm họa của riêng CLB Phố Núi. Ảnh: Internet.

    Chưa khi nào Việt Nam xuất hiện một CLB mang nhiều nghịch lý như HAGL. Tập thể trẻ của bầu Đức bị tất cả các CLB V-League “không ưa” và luôn tìm cách đá “chết bỏ” để hạ gục mỗi khi chạm trán.

    Nhưng cũng chính HAGL là đối thủ các đội bóng thực tế đặt nhiều kỳ vọng nhất do đang sở hữu rất nhiều nhân tài trẻ của bóng đá nước nhà, mang theo hy vọng về vinh quang trong một tương lai không xa ở tầm cỡ ĐNÁ hoặc xa hơn.

    Ngoài ra, cũng cần phải thừa nhận rằng đội bóng nào cũng muốn được gặp gỡ HAGL, không chỉ vì địch thủ này là một “túi điểm” mà còn ở sức hút khán giả, mang đến doanh thu lớn từ việc bán vé.

    Thế nên có thể thấy những hệ lụy trước mắt nếu HAGL xuống hạng như giảm sức hút của V-League, chậm quá trình phát triển của lứa cầu thủ tài năng, ảnh hưởng tinh thần Công Phượng và các đồng đội…

    Song phía sau tất cả, còn một hậu quả nữa mang tầm vĩ mô đáng sợ hơn rất nhiều.

    Thời lứa U19 HAGL “gây bão” cuối năm 2013 và trong năm 2014, giới chuyên môn đã đánh giá rất cao khả năng đào tạo của Học viện HAGL Arsenal JMG.

    Các chuyên gia đều cho rằng phải nhân rộng mô hình như của HAGL thêm hàng trăm, hàng nghìn trên phạm vi toàn Việt Nam.

    HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T cũng từng mạnh dạn chia sẻ quan điểm bầu Đức nên phổ biến các quá trình, chi tiết đào tạo của HAGL cho cả nước noi theo.

    Nhưng nếu HAGL thất bại ở V-League 2015, thực sự còn bao nhiêu người muốn tung hàng “núi tiền” ra để học hỏi mô hình đào tạo của CLB Phố Núi?

    Theo tìm hiểu, rất nhiều học viện JMG của Arsenal hợp tác với các nước sở tại đã thất bại vì những lý do khác nhau. Tựu chung, các sản phẩm tạo ra không như kỳ vọng, không đủ khả năng chuyển nhượng kiếm lời mà chỉ đạt trình độ “sàn sàn” trong nước.

    Nếu HAGL xuống hạng sẽ là lời khẳng định chất lượng sản phẩm của bầu Đức cũng chỉ giống các Học viện JMG đã phá sản ở khắp nơi trên thế giới. Và như thế, một mô hình đào tạo mới mẻ, có nhiều đột phá nhưng quá tốn kém sẽ thất bại.

    Vấn đề là nếu HAGL thực sự xứng đáng xuống hạng thì sẽ không có gì để nói. Vì như thế nghĩa là các sản phẩm của bầu Đức chưa hoàn thiện, tốn tiền của vô ích.

    Nhưng nhiều chuyên gia, như cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng lứa cầu thủ HAGL hiện tại không đáng phải xuống hạng, mà nếu có xuống hạng cũng vì các lý do ngoài chuyên môn.

    “Nhìn lực lượng thì hoàn toàn có thể điều chỉnh, vấn đề là tư duy và nhận thức của BLĐ chứ không hẳn BHL. Tư duy của ông Đoàn Nguyên Đức có điều gì đó, hơi bảo thủ và cái tôi quá lớn, chỉ dùng cầu thủ trẻ không cần bổ sung gì cả,” Cựu danh thủ Thể Công – Vũ Mạnh Hải

    Người ta mong HAGL không xuống hạng để cứu vớt một con đường đi mới cho nền bóng đá Việt vốn xây nhà từ nóc. Nhưng cần phải biết chúng ta không cần một sự gia ơn để con đường ấy vẫn tồn tại.

    Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Lúc này HAGL cần tự lực chứng minh mình xứng đáng chơi tại V-League và như BLV Quang Tùng từng nói:

    “Điều gì cần bỏ thì nên bỏ để hướng tới lợi ích chung cho CLB”.

    Bầu Đức đã có công trong việc tạo nên lứa tài năng sáng chói cho nền bóng đá nước nhà. Nhưng nếu vì chính ông, vì sự bảo thủ mà lứa cầu thủ ấy, niềm hy vọng về một cách làm bóng đá mới ở Việt Nam bị hủy hoại, tỷ phú này sẽ mang lỗi lớn!

    Chiều mai, HAGL sẽ hành quân tới sân của CLB Thanh Hóa. Thanh Hóa hiện đứng thứ 2 trên BXH V-League với chỉ 1 điểm kém Bình Dương. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 12 với 10 điểm.

    Ở lượt đi, Thanh Hóa đã thắng HAGL 2-1 ngay trên SVĐ Pleiku.

    Đoàn Dự - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...