MỚI NHẤT :
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Hé lộ nguyên nhân gây sốc khiến Sarri bị đuổi

    16:29 Thứ ba 23/04/2019

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Maurizio Sarri bị trọng tài Kevin Friend truất quyền chỉ đạo vào những phút cuối trận đấu giữa Chelsea và Burnley rạng sáng nay.

    Khi tỉ số đang là 2-2, các cầu thủ Burnley thi nhau nằm sân câu giờ vào phút cuối. Đó là lý do tại sao khiến đội chủ nhà tỏ ra mất bình tĩnh, trong đó có huấn luyện viên người Italia. Ông ra sát đường biên để thúc giục các học trò cùng một vài lời qua tiếng lại với đội khách.

    Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà trọng tài chính điều khiển trận đấu này đã đuổi Sarri lên khán đài. Sau đó trọng tài thứ 4 hộ tống chiến lược gia 60 tuổi lên khán đài. Cuối cùng, cuộc đụng độ kết thúc với thế bế tắc cho cả hai bên.

    Sau trận đấu, tờ ESPN UK tiết lộ rằng, sở dĩ huấn luyện viên của Chelsea nổi khùng lên như vậy là bởi các nhân vật ngoài đường biên, bên phía đối thủ đã có những lời lẽ lăng mạ ông với nội dung xấu xí: "Shit Italian" (gã Italia chết tiệt).

    Hé lộ cái bẫy gây sốc khiến Sarri bị đuổi - Bóng Đá

     Nội dung không mấy đẹp đẽ được tờ ESPN UK đăng tải.

    Hiện Sarri vẫn chưa lên tiếng về vụ việc, trong khi Sean Dyche, thuyền trưởng Burnley cũng chỉ được thấy với hành động vỗ tay tán thưởng NHM đội khách đã đến sân Stamford Bridge cổ vũ và cũng im lặng cho đến bây giờ.

    Vũ Quang Toản | 15:40 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...