MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Hé lộ chi tiết khiến Mesut Ozil bật cười khi nhớ về bóng đá Việt Nam

    11:36 Thứ ba 23/10/2018

    BongDa.com.vn Mesut Ozil ấn tượng gì về bóng đá Việt Nam? Tất cả đều có trong cuốn tự truyện đầu tay của anh.

    Trong cuốn tự truyện của Mesut Ozil, anh kể rất nhiều về khoảng thời gian tuổi thơ khốn khó luôn phải đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc. Cậu bé Ozil phải nỗ lực và đương đầu với mọi sự bất công tại đất Đức chỉ vì bản thân là dân nhập cư. 

    Hé lộ chi tiết khiến Mesut Ozil bật cười khi nhớ về bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam luôn trong ký ức của Ozil.

    Ngay cả khi anh có tài năng bóng đá đi nữa thì vẫn phải xếp sau nhiều cầu thủ nhí mang dòng áu Đức. Để đến được Schalke thi đấu là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ozil. Anh bị CLB này năm lần bảy lượt từ chối vì Ozil không phải người Đức chính gốc.

    Để rồi sau này khi gặp được vị HLV có tâm là Norbert Elgert thì anh mới tin tưởng trao tương lai của mình với CLB Schalke. Cũng trong cuốn tự truyện của mình, Ozil đã kể về một ấn tượng khá vui về Việt Nam. 

    Năm 2006, Ozil lúc đó đang khoác áo đội trẻ của Schalke và tham dự một giải đấu trẻ của Mercedes Benz ở Sindelfinen. Đây là giải đấu diễn ra thường niên và là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng. Nhiều chiến lược gia như Dunga, Heiko Herrlich, Ralf Rangnick hay cả Joachim Loew cũng có mặt để tuyển quân.

    Ozil kể vì giải đấu quy tụ rất nhiều đội trên thế giới nên có rất nhiều đội anh không thể biết hết. Mesut chia sẻ: "Tôi nhớ còn có cả một đội đến từ Việt Nam. Buồn cười lắm. 

    Vì họ chưa bao giờ thấy tuyết nên ban đầu, các cầu thủ của đội ấy còn không dám bước ra khỏi xe buýt dưới bầu trời trắng xóa buốt lạnh ở Sindelfinen." Chính sự rụt rè của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã gây ấn tượng với Ozil khi anh còn bé.

    Trang Ý | 11:20 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...