Tiền vệ Victor Wanyama từng là một mảnh ghép quan trọng ở hàng tiền vệ của Tottenham Hotspsur, nhưng trong 2 mùa giải gần nhất, vai trò của anh đã ngày càng giảm sút do ảnh hưởng của chấn thương và sự xuất hiện của những cái tên mới trong đội hình Gà trống. Bởi vậy, việc tiền vệ này chia tay Tottenham ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 cũng không có gì là khó hiểu.
Bến đỗ của cầu thủ người Kenya cũng đã được xác định trong khoảng một tuần trở lại đây, đó là đại gia của bóng đá Bỉ - Club Brugge. Mới nhất, Football Insider khẳng định Wanyama đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Brugge. Tiền vệ 28 tuổi dự kiến sẽ chấp nhận giảm lương để thực hiện bước đi này. Từ số tiền đang nhận được hiện tại là trên khoảng 60.000 bảng/tuần, anh sẽ được Club Brugge trả 50.000 bảng/tuần.
Nguồn tin này cũng xác nhận việc bán Wanyama sẽ giúp Tottenham thu về số tiền 9 triệu bảng. Cộng với các điều khoản phụ trội, con số này có thể tăng lên thành 12 triệu bảng. Đây là số tiền còn kém nhiều so với mức 17 triệu bảng mà Tottenham đang yêu cầu, nhưng đội bóng Bắc London có lý do để chấp nhận ‘’cắt lỗ’’. Vấn đề chấn thương của Wanyama đã trở thành một rủi ro cho đội bóng, và sự chật chội ở hàng tiền vệ của Mauricio Pochettino lúc này cũng không tạo cơ hội cho cựu cầu thủ của Southampton có đất dụng võ.
Ở một diễn biến khác, Tottenham đã đón tin mừng trước thềm trận derby Bắc London với Arsenal khi tiền vệ trụ cột Dele Alli đã trở lại sân tập. Trong bối cảnh đang thể hiện phong độ không ấn tượng, đây sẽ là điểm tựa để thầy trò HLV Mauricio Pochettino có thể bắt đầu trở lại mạnh mẽ.
Xem HLV Mauricio Pochettino chia sẻ về tương lai của Victor Wanyama: