“Về nhà đi con” là một câu chuyện về gia đình có 4 người, ông bố Sơn và 3 chị em gái Huệ, Thư, Dương, mất mẹ từ nhỏ. Mỗi người một tính cách, trải qua nhiều biến cố riêng và chung, để rồi tất cả đều nhận ra không đâu mang lại cho họ nhiều tiếng cười, niềm vui, hạnh phúc bằng chính ngôi nhà của mình.
Còn trong làng túc cầu, có lẽ cảm giác thèm khát được trở về mái nhà xưa từng đem lại rất nhiều kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp cũng đang tồn tại đâu đó trong những Neymar hay Coutinho.
"Drama" về hành trình trở về Barcelona của Neymar đã tốn không ít giấy mực của truyền thông thế giới trong nhiều tháng qua. Sau 2 mùa giải thi đấu không thật sự thành công như mong đợi, Neymar đã bắt đầu gặp phải những áp lực thành tích từ truyền thông và chính lãnh đạo đội bóng. Từ đây, những bất đồng giữa ngôi sao người Brazil và PSG cũng bắt đầu xuất hiện.
Neymar đã công khai nguyện vọng muốn được ra đi, và PSG cũng sẵn sàng mở cửa đàm phán với bất cứ đội bóng nào muốn đón lấy ngôi sao sinh tại Mogi das Cruzes. Những tưởng đó sẽ là cơ hội để Neymar có thể quay trở lại Barcelona, nơi anh có thể sà vào vòng tay của những người bạn cũ, những người anh như Messi, Suarez,... thì những đòi hỏi từ phía PSG đang ngăn cản ngày về của tiền đạo Brazil
PSG đã từ chối đề nghị đổi "Tiền + Người" để giải phóng hợp đồng của Neymar. Thay vào đó đội bóng nước Pháp yêu cầu Barcelona phải chồng đủ 198 triệu bảng mới chấp nhận để cầu thủ 27 tuổi này ra đi. Phải chi một khoản tiền quá lớn như thế thật sự đang là một thách thức khó có thể thực hiện đối với đội chủ sân Catalan vào lúc này, nhất là khi UEFA đang theo dõi rất gay gắt tình hình tài chính của họ.
Nếu Neymar đang tìm mọi cách để trở lại Barcelona, thì ở hướng ngược lại, Coutinho lại đang rất khát khao được giải thoát khỏi Nou Camp. Trong hơn 1 năm đặt chân tới xứ Catalan, Coutinho đã trải qua những khoảng thời gian tồi tệ và anh gần như chẳng còn nhận được bất kỳ niềm tin nào từ lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội nơi đây.
Phải hứng chịu sự "ghẻ lạnh" ở Tây Ban Nha, Coutinho mới thấm được những lời khuyên mà "người cha" Klopp dành cho mình trước ngày rời bỏ mái nhà Anfield: "Cậu có thể trở thành một huyền thoại ở Liverpool, nhưng khi đến Barcelona, cậu sẽ chẳng là ai cả."
Theo những chia sẻ từ đại diện của Coutinho thời gian gần đây, có thể thấy ngôi sao người Brazil đang rất hối hận về quyết định chia tay của mình, đặc biệt là khi chứng kiến những người quen cũ hạnh phúc nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League vào cuối mùa trước.
Lãnh đạo Liverpool đang mở rộng vòng tay để đón Coutinho trở lại, nhưng các CĐV của đội bóng thì không. Họ vẫn chưa thể tha thứ được những gì mà ngôi sao sinh tại Rio de Janeiro đã làm khi họ cần anh nhất. Liệu cậu chuyện trở về nhà của Coutinho sẽ trở thành một cái kết có hậu? Hãy cùng chờ xem!