Vào rạng sáng nay, trang chủ của Real Madrid đã xác nhận tiền đạo Eden Hazard chính thức trở thành một phần của Dải Ngân Hà. Để kích hoạt quả bom tấn được chờ đợi bậc nhất trong mùa hè này, Los Blancos đã phải bỏ ra 130 triệu bảng. Đó là một số tiền không quá lớn trong thời buổi giá trị các cầu thủ bị đẩy quá cao như hiện tại, và càng không đáng là bao với một cầu thủ đã chứng minh được tài năng, cũng như đẳng cấp của mình trong 7 năm cống hiến cho Chelsea.
Ngay sau khi dòng thông báo này được phát đi, rất nhiều CĐV Chelsea đã không giấu được nỗi buồn. Tuy nhiên không vì thế họ lại không dành cho Hazard những lời chúc tốt đẹp nhất sau những gì mà anh đã cống hiến trong suốt những năm thanh xuân tại Stamford Bridge. Thậm chí nhiều người đã dùng từ "huyền thoại" để ca ngợi Hazard, dù khoảng thời gian cống hiến của anh cho The Blues là khó có thể sánh được với những cái tên như Terry, Lampard, Drogba,...
Nhưng nếu gọi Hazard là "huyền thoại" thì cũng không có gì quá lớn lao, vì quả thật Hazard đã cống hiến gần như tất cả những gì anh có thể làm được cho Chelsea. Anh đến với đội bóng thành London vào năm 2012, thời điểm mà The Blues đã bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi với những thành tích không tốt tại đấu trường Premier League, trong khi những Man Utd, Real,... thì lại đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn hơn rất nhiều. Để rồi khi anh ra đi, Chelsea đã có được những thành công nhất định bất chấp rất nhiều sóng gió đã ập đến.
Trong suốt những năm tháng chơi cho Chelsea, cũng như bao cầu thủ khác, Hazard cũng đã trải qua không ít thăng trầm khác nhau. Thậm chí có một vài thời điểm ngôi sao người Bỉ còn bị chính CĐV quay lưng và gọi là "con rắn độc" vì những lùm xùm, nghi án "đá ghế" dưới thời Jose Mourinho nhiệm kì 2 và Antonio Conte.
Nhưng bỏ lại sau lưng tất cả, Hazard vẫn cứ thế âm thầm ra sân và cống hiến tất cả những gì có thể cho Chelsea. Để rồi gia tài mà cầu thủ 28 tuổi này để lại tại Stamford Bridge đó là 2 danh hiệu Premier League, 2 danh hiệu Europa League, 1 cúp FA và 1 Cúp Liên Đoàn Anh.
Tình yêu và lòng trung thành dành cho Chelsea của Hazard có lẽ sẽ không chỉ có trong 7 năm gắn bó tại Stamford Bridge, mà có lẽ điều đó sẽ còn tiếp tục kéo dài đến quãng đường còn lại trong cuộc đời anh với tuyên bố: "Nếu rời Anh, tôi sẽ không quay lại đây để chơi bóng nữa. Tôi có một màu xanh bất diệt trong tim, do đó không thể chơi cho đội bóng nào khác ở đất nước này."
Với 110 pha lập công và 81 đường chuyền thành bàn, hành trình của Hazard tại Chelsea đã khép lại với một cái kết quá tuyệt vời. Giờ đây sẽ là lúc ngôi sao người Bỉ cần có một sự chuyển mình thật lớn để vươn mình sánh ngang với những ngôi sao vĩ đại như Messi, Ronaldo,... Và rõ ràng để làm được điều đó, không đội bóng nào hoàn hảo hơn cho Hazard vào thời điểm này như Real.