MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Hãy sát cánh cùng Rồng Vàng dù thành công hay thất bại!

    08:54 Thứ sáu 11/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chưa đầy một tháng trước, hàng triệu CĐV Việt Nam hân hoan hoà cùng chiến thắng tại AFF Cup 2018 của thầy trò ông Park Hang-seo. Nhưng sau một trận thua trước Iraq tại ASIAN Cup, có quá nhiều chỉ trích hướng về các cầu thủ cũng như HLV. Nếu là một CĐV chân chính thì có nên có những hành động như vậy với những người hùng dân tộc hay không?

    Lúc này, Duy Mạnh, Văn Lâm, Đức Chinh hay cả HLV Park Hang-seo đang phải hứng chịu những chỉ trích mạnh mẽ của người hâm mộ. Nhưng hơn lúc nào hết, ngay lúc này cần thái độ công bằng với những người đang đại diện của cả dân tộc.

    Đúng là Duy Mạnh mắc sai lầm khiến Iraq có bàn gỡ hoà. Người khoan dung thì cho rằng Duy Mạnh vì quá tự tin và không đánh giá hết sự nguy hiểm của ngôi sao phía Iraq nên không có pha xử lý đúng đắn của một hậu vệ.

    Đã chia vui lúc thành công thì tại sao không đứng cạnh nhau khi thất bại? - Bóng Đá

     Dù sai lầm hay không thì Duy Mạnh cũng không đáng bị chỉ trích sau trận thua Iraq.

    Trái lại, những người quá khích lại chỉ trích rằng một ngôi sao chuyên nghiệp, đá cho đội tuyển QG như Duy Mạnh không thể có pha xử lý kiểu nghiệp dư như vậy. Vậy xin cho hỏi những hậu vệ hàng đầu thế giới kiểu Vidic, Maldini, Ramos… có ai chưa một lần nào mắc sai lầm hay không?

    Nếu như Duy Mạnh bị chỉ trích ở bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam thì thủ môn Đặng Văn Lâm lại là đầu tàu phải chịu trong bàn thua thứ 3 ở phút 90. Nhiều chuyên gia và CĐV cho rằng “Lâm Tây” đứng sai vị trí trong tình huống Iraq được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

    Nhưng hãy nhìn lại tình huống ấy bóng được đưa vào vị trí góc chữ A (đây là góc chết trong bóng đá), không một thủ môn nào có thể cản phá được dù cho đó là David De Gea hay Gianluigi Buffon đi chăng nữa. Nói như vậy để thấy rằng chúng ta đừng quá cay cú vì trắng tay ở trận ra quân mà trút hết mọi tội lỗi lên đầu cầu thủ như thủ môn Đặng Văn Lâm.

    Đã chia vui lúc thành công thì tại sao không đứng cạnh nhau khi thất bại? - Bóng Đá

     Với pha sút phạt như thế này thì rất ít thủ môn trên thế giới có thể cản phá được.

    Một người cũng gánh chịu không ít búa rìu của dư luận đó là Đức Chinh. Việc anh nhiều lần khiến cơ hội trôi qua trước mũi giày từ AFF Cup khiến có không ít khán giả mất đi thiện cảm với Chinh. Và trong một thế trận cần bàn thắng mà Đức Chinh lại im tiếng trước khung thành Iraq, tuyển Việt Nam trắng tay càng khiến Đức Chinh phải đối mặt nhiều áp lực từ những CĐV quá khích.

    Nhưng thử hỏi trước một hàng phòng ngự cao to của Iraq và tinh thần đang lên rất cao, Chinh có thể làm được gì cơ chứ? Vậy mà vẫn có biết bao người “tấn công” facebook của Đức Chinh – thói quen của một bộ phận không ít CĐV Việt Nam khi cần trút giận. Điều đó càng vạch ra sự thiếu chuyên nghiệp trong việc xem bóng đá hay những tình yêu trước đó chỉ là kiểu phong trào mà thôi?

    Đã chia vui lúc thành công thì tại sao không đứng cạnh nhau khi thất bại? - Bóng Đá

     Không ghi được bàn thắng nhưng tinh thần thi đấu của Đức Chinh là rất đáng khen ngợi.

    Thế nhưng đau lòng nhất là khi phải nghe hay đọc những lời chỉ trích hướng về HLV Park Hang-seo với lời lẽ thiếu thiện chí. Có thể thầy Park đã tính toán sai khi không thay Xuân Trường ra đầu hiệp 2 khi chúng ta còn dẫn Iraq 2 – 1 hay việc cho Công Phượng ra ngoài và đưa Đức Chinh vào nhưng hãy nhớ rằng bất cứ một HLV nào cũng có thể mắc sai lầm.

    Thành tựu của những Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho hay Pep Guardiola… ngoài bằng sự kiệt xuất và thiên tài của họ cũng một phần được làm nên từ những sai lầm đã được nghiêm túc ghi nhận và thay đổi. Cho nên việc Park Hang-seo có mắc sai lầm tại trận đấu nào đó cũng là bình thường.

    Đã chia vui lúc thành công thì tại sao không đứng cạnh nhau khi thất bại? - Bóng Đá

     Việt Nam thua trận ra quân nhưng truyền thông quốc tế vẫn đánh giá cao HLV Park Hang-seo.

    Trận đấu với Iraq chỉ là một trận đấu và đó chưa phải là dấu chấm hết cho Việt Nam tại ASIAN Cup. Tuy việc chúng ta trắng tay ở trận ra quân sẽ khiến toàn đội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm một chiếc vé vào vòng trong khi sắp tới vẫn còn trận đấu với “đại gia Châu Á” là Iran nhưng cơ hội chưa phải là hết với thầy trò Park Hang-seo.

    Đã chia vui lúc thành công thì tại sao không đứng cạnh nhau khi thất bại? - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam đang rất cần sự động viên, cổ vũ của người hâm mộ.

    Đừng quên rằng sân chơi châu lục vẫn là “biển lớn” với tuyển Việt Nam nên nếu có những sai lầm cũng là điều đáng được thông cảm. Hơn lúc nào hết thầy trò Park Hang-seo cần sự thấu hiểu để tiếp tục viết nên những dấu ấn lịch sử khác. Nếu đã cùng đội tuyển hân hoan khi thành công thì đừng bỏ họ khi thất bại.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 08:55 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...