(BongDa.com.vn) – Cũng những ngày này vào năm 2013, Zlatan Ibrahimovic đã khóc khi chứng kiến chiếc vé tham dự World Cup 2014 lọt vào tay Bồ Đào Nha. Ibrahimovic khóc bởi anh biết rằng anh sẽ không còn cơ hội được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nữa. Và Ibrahimovic khóc bởi những nỗ lực của anh đã không thành để khiến cho cả dân tộc Thụy Điển cũng chìm trong thất vọng.
Cũng những ngày này vào năm 2015, Ibrahimovic sẽ cùng với đội tuyển Thụy Điển bước vào một nghịch cảnh tương tự. Tuyển Thụy Điển sẽ cùng tuyển Đan Mạch thi đấu “sống mái” với nhau để giành một chiếc vé đến Pháp tham dự EURO 2016 vào năm sau. Và, EURO 2016 cũng sẽ là kỳ Euro cuối cùng mà Ibrahimovic có thể tham dự nếu tuyển Thụy Điển “vượt cạn” thành công.
Ibrahimovic có một điều tương đối kỳ lạ. Mỗi khi bước chân của chàng tiền đạo cao 1m95 này đi đến đâu, các CLB của anh thường được nâng cao chiếc Cúp vô địch. PSG đang được hưởng lợi vì điều này bởi Ibrahimovic không chỉ là đội trưởng mà khả năng săn bàn của anh là điều mà PSG luôn luôn cần. Bởi Ibrahimovic không khác gì một thần tài để giúp PSG duy trì vị trí độc tôn tại Ligue I dù PSG không thiếu ngôi sao.
Người ta nói rằng, Ibrahimovic đang quá tham trong sự nghiệp khi đã 34 tuổi mà vẫn cố gắng “cày ải” từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Nhưng mấy ai biết rằng, đó là bản tính và con người của Ibrahimovic. Cầu thủ này từng cho rằng bản thân anh phải gắn liền với sự kiêu ngạo vì nếu không có điều ấy thì sẽ không có một Ibrahimovic. Sự khát khao thể hiện của Ibrahimovic chính là điều giúp anh chưa thể từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng.
Đất nước Thụy Điển vẫn đang giành cho Ibrahimovic sự tin tưởng và các CĐV đều tin rằng, Ibrahimovic sẽ một lần nữa “gánh” sứ mệnh của đội tuyển trên vai. Chỉ cần Ibrahimovic mạnh mẽ và ghi bàn thì tuyển Thụy Điển sẽ có tấm vé thông hành đến Pháp. Đối thủ Đan Mạch có thể không mạnh hơn Bồ Đào Nha ở hai năm trước nên có thể đó là lý do để người dân Thụy Điển kỳ vọng?
Có thể là như vậy. Nhưng đa phần đều tin vào một hướng khác. Đó chính là sự khát khao và khả năng bùng cháy một lần nữa của Ibrahimovic. Thụy Điển chưa thể mơ cao đến ngôi vô địch Euro hay World Cup nhưng mỗi lần được tham dự một giải đấu lớn đã là một ngày hội với đất nước này. Vì thế, trong lòng người dân Thụy Điển, có Ibrahimovic dẫn đường để đến ngày hội lớn ấy chắc chắn là phải vui.
Người ta cũng thật sự không hiểu nổi Ibrahimovic đang tìm kiếm điều gì ở tuổi 34 nữa. Cái tuổi mà đúng ra Ibrahimovic đang dưỡng già ở một nơi nào đó với mức lương cao ngất ngưỡng. Những nơi ấy đương nhiên người ta sẽ xem Ibrahimovic như một ông hoàng. Nhưng không, một con người kiêu ngạo, huênh hoang và bất chấp tất cả vẫn đang miệt mài cùng PSG và tuyển Thụy Điển.
Vậy thì, đã cháy thì phải cháy một cách mãnh liệt nhất trước khi lụi tàn. Cơ hội đến nước Pháp chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi nên Ibrahimovic hãy giúp cho niềm tin của người dân Thụy Điển trở thành sự thật. Nếu chuyến tàu muộn đến nước Pháp kịp có tên Thụy Điển, Ibrahimovic có thể sẽ một lần nữa phải khóc. Đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và làm tròn nghĩa vụ với quốc gia của một “vua Midas”, một “siêu Ibra” hay “thánh Zlatan” gì cũng được.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam