MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • 'Hãy đợi đấy, với Man Utd không gì là không thể'

    09:33 Thứ ba 04/09/2018

    BongDa.com.vn Sau những bước khởi đầu chưa như ý, tiền vệ Marouane Fellaini khẳng định Man Utd vẫn có thể làm nên kỳ tích vào cuối mùa giải.

    Man Utd trải qua 4 trận đấu đầu mùa giải không như ý với 2 chiến thắng và 2 trận thua. Trong đó, có 1 trận thua muối mặt trước đội bóng tầm trung Brighton và 1 thất bại trên sân nhà trước Tottenham Hotspur. Với việc đội nhà tạm thời xếp ở vị trí thứ 10, các CĐV Quỷ Đỏ không khỏi buồn.

    'Hãy đợi đấy, với Man Utd không gì là không thể' - Bóng Đá

     Fellaini rất tin vào Mourinho và một tương lai tươi sáng cho Man Utd.

    Trước hiện tình này, tiền vệ Marouane Fellaini đã có những lời trấn an với các fan cũng như kêu gọi sự tự tin của các đồng đội. Theo đó, cầu thủ người Bỉ bộc bạch trên trang chủ Man Utd: "Mùa giải chỉ mới bắt đầu và 4 trận đấu vừa qua chỉ là một bước chạy đà. Giải đấu còn rất dài và các đội bóng cần phải duy trì được phong độ cũng như chứng tỏ đẳng cấp của mình.

    Man Utd đã có khởi đầu không như mong đợi. Tuy nhiên phía trước vẫn còn 34 trận đấu nữa, hãy đợi đấy, với nhân lực cộng thêm quyết tâm của từng cầu thủ thì không điều gì là không thể. Ở những mùa giải trước, chúng tôi đã có những vòng đấu đầu tiên suôn sẽ song đến cuối mùa vẫn không thể vô địch. Thế nên những kết quả vừa qua chưa thể nói lên điều gì."

    Nói về việc được HLV Jose Mourinho trao cơ hội đá chính trong trận đấu với Burnley vừa qua, tiền vệ tóc xù của MU chia sẻ thêm: "Ông ấy điền tên tôi vào danh sách ra sân và nói với tôi rằng mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Ông ấy rất hiểu chúng tôi, hiểu khả năng cũng như tâm lý. Và ở trận đấu vừa qua, chúng tôi đã mang về 1 chiến thắng rất quan trọng khi Mourinho đang đứng trước rất nhiều chỉ trích sau 2 thất bại trước đó. Tôi tin ông ấy sẽ vượt qua và tiếp tục đưa MU chinh phục những danh hiệu ở mùa giải năm nay."

    Đăng Huy | 09:10 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...