Tình cảnh của Arsenal bây giờ quá bi đát tại Premier League. Chỉ còn 10 vòng nữa thôi giải đấu sẽ hạ màn nhưng Pháo thủ gần như không thoát được vị trí thứ 6. Với 8 và 10 điểm thua Chelsea (thứ 5) và Tottenham (thứ 4) thì mấy ai dám tin thầy trò Wenger lật ngược tình thế trong 10 vòng đấu còn lại?
Nếu không len được vào một trong bốn vị trí dẫn đầu thì Arsenal chỉ còn một con đường để tìm vé dự Champions League mùa sau : tung hết sức vô địch Europa League. Đây không phải là cách thức mới mẻ gì bởi Man United của Jose Mourinho cũng trở lại đấu trường số 1 châu Âu với việc vô địch Europa League năm trước.
Nhưng khác với Man United, con đường chinh phục Europa League của Arsenal đang vấp phải một chướng ngại vô cùng lớn, AC Milan.
Nếu gặp nhau đầu mùa giải, Arsenal đủ sức “làm gỏi” AC Milan. Nhưng ở thời điểm này, gió đã đổi chiều. Trong những ngày này tại nước Anh, Arsenal thua Man City liên tiếp hai lần cùng tỷ số 0-3, mất League Cup, gần như giương cờ trắng ở Ngoại hạng Anh thì nơi đất nước hình chiếc ủng, AC Milan hùng dũng vào Chung kết Copa Italia, duy trì chuỗi 6 trận không thủng lưới, âm thầm leo lên vị trí thứ 7 tại Serie A và tràn trề cơ hội đoạt vé dự Champions League mùa sau.
Người tạo nên một AC Milan hoàn toàn mới mẻ đó là Gennaro Gattuso – cựu sao AC Milan – một tiền vệ trung tâm trứ danh một thời với biệt danh “Gã điên”. Trong một thời gian ngắn, Gã điên ấy, bằng triết lý bóng đá giản đơn mà hiệu quả, đã hồi sinh AC Milan. Một Rossoneri rệu rã đã được Gattuso vực dậy. Một hàng công bén nhọn, một hàng thủ kiên cường với lá chắn Gianluigi Donnarumma trẻ trung, nhiệt huyết và một tập thể tràn đầy sự máu lửa như cái cách Gattuso ra sân thời trai trẻ.
Xét thực lực, các học trò của Gattuso không bằng được những Aubameyang, Mkhitaryan, Ozil, Petr Cech… Và Gattuso càng không là gì khi đặt cạnh vị giáo sư khả kính Arsene Wenger với hơn 20 năm cầm quân tại Arsenal. Tuy nhiên lúc này, Arsenal đang lo sợ, rệu rã và yếu đuối thì AC Milan hừng hực khí thế có gì mà phải e ngại cơ chứ?
Dẫu mùa giải chưa kết thúc và hy vọng của Arsenal vẫn còn nhưng sau trận thua Man City 0-3 tại Emirates, niềm tin của NHM dành cho Wenger đã chạm đáy. Chưa đầy một tuần, Arsenal thua Man City hai lần cùng tỷ số đậm. Tính ra cả mùa giải, Pháo thủ bị Man xanh đánh bại 3 lần, thua 9 bàn và chỉ ghi được 1 bàn. Đã bao lâu người ta mới thấy một Arsenal tệ hại như vậy?
Tuy nhiên như đã nói, Arsenal vẫn còn trông mong vào Europa League để cứu vớt cả mùa giải. Nếu ngay cả chiếc phao này cũng mất thì Arsenal sẽ ra sao? Liệu trong hoàn cảnh cùng cực đó, BLĐ Arsenal có còn đặt niềm tin vào Wenger hay không? Đừngg quên rằng chiến lược gia người Pháp đã được mua sắm nhiều cầu thủ chất lượng theo ý của ông. Nếu Arsenal mất vé dự Champions League mùa thứ 2 liên tiếp thì Wenger chẳng còn lời nào để bào chữa.
Trong khi Arsenal lo sợ mất Wenger sẽ rơi vào hoàn cảnh rối loạn như Man United thời hậu Sir Alex Ferguson thì nhiều CLB khác đã mạnh dạn đặt niềm tin vào những HLV trẻ và gặt hái nhiều thành công như Barcelona, Tottenham. Và AC Milan lúc này, dù thành quả của Gattuso chưa gì là to tát nhưng qua việc ông hồi sinh đội bóng sọc đỏ đen rất đáng cho lãnh đạo Arsenal suy nghĩ. Phải chăng đã đến lúc họ cần làn gió mới?
Gennaro Gattuso chỉ là một HLV mới bước vào nghề nhưng chính sự đơn giản, máu lửa của ông đang làm thức tỉnh gã khổng lồ AC Milan. Có lẽ Arsenal cũng cần một thất bại trước AC Milan để thôi mê muội trong niềm tin mù quáng đặt vào Arsene Wenger.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam