MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Hãy cứ đặt mục tiêu vàng cho SEA Games

    21:16 Chủ nhật 01/01/2017

    BongDa.com.vn Ngày 29/12, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) đã tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đối với riêng bóng đá, mục tiêu của U22 Việt Nam ở SEA Games 2017 là vào đến trận chung kết. Liệu đây có phải là một bước thụt lùi?

    vie-indo-1

     Đội tuyển Việt Nam có trận đấu ấn tượng dù thua trước Indonesia tại AFF Cup 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Đối với những ai quan tâm đến bóng đá nước nhà, có lẽ sẽ hơi “hụt hẫng” khi nghe được thông tin “hạ chỉ tiêu” trên. Vì lẽ chỉ cách đây hơn một năm, người hâm mộ đã được nghe nhiều về chuyện mục tiêu của bóng đá nam là chung kết AFF Cup 2016, huy chương vàng SEA Games 2017. Khí thế hừng hực đến nỗi một vị quan chức Liên đoàn còn tuyên bố ông sẽ từ chức và những thành viên còn lại cũng nên nghỉ việc hết nếu không có huy chương vàng. Thế mà giờ đây, chỉ tiêu vàng đã được hạ xuống một bậc. Liệu có nên như thế hay không?

    Nhiều đội bóng Việt trước nay hay có chuyện chỉ chơi hay khi ở vào thế bí, lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Nhiều người tin rằng, nếu Nguyên Mạnh không nhận thẻ đỏ trong trận bán kết với Indonesia ở AFF Cup 2016 vừa qua, thì chúng ta chưa chắc có những phút cuối thi đấu thăng hoa đến như thế. Vậy nên với đội U22, nếu giữ nguyên mục tiêu huy chương vàng, rất có thể là một nguồn áp lực cần thiết để các cầu thủ hiểu trách nhiệm của mình và luôn duy trì một quyết tâm cao cùng với đội tuyển.

    Hơn nữa, VFF cũng sẽ phải thể hiện trách nhiệm của mình một cách quyết liệt hơn, bằng các kế hoạch bài bản cho đội tuyển, các chuyến tập huấn, các trận thi đấu giao hữu, để chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ trước thềm cuộc chiến lớn. Nếu VFF cứ gắn trách nhiệm của mình theo phát biểu “không làm được thì nghỉ việc”, chắc hẳn bộ máy của cơ quan quản lý này sẽ hoạt động hết công suất, hiệu quả công việc sẽ theo đó mà tăng lên, đội tuyển gặt hái được thành công thì biết đâu đấy, thiện cảm của công chúng dành cho họ sẽ tăng lên gấp bội.

    vie-indo-2

     Cổ động viên Việt Nam đang rất khát một danh hiệu. Ảnh: Đình Viên.

    Đối với người hâm mộ bóng đá Việt, ở “ao làng” Đông Nam Á, không vào được chung kết đã xem như là thất bại. Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games là thứ mà chúng ta còn thiếu và mong chờ hàng chục năm nay. Hãy cứ dũng cảm đặt mục tiêu vàng cho bóng đá, hãy cứ tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ tài năng và quan trọng là tạo mọi điều kiện cho họ phát huy khả năng của mình, rồi chúng ta sẽ hái được quả ngọt.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 21:15 01/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...