MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Hậu vệ Blind: “M.U không hề nhàm chán”

    01:12 Chủ nhật 30/08/2015

    Đứng trước sự chỉ trích của giới chuyên môn về lối đá nhàm chán của Manchester United trải qua 3 trận đấu gần nhất, hậu vệ đa năng Daley Blind đã lên tiếng.

    Đứng trước sự chỉ trích của giới chuyên môn về lối đá nhàm chán của Manchester United trải qua 3 trận đấu gần nhất, hậu vệ đa năng Daley Blind đã lên tiếng phản đối kịch liệt.

    Hậu vệ Blind:
    Daley Blind phản ứng lại sự chỉ trích của giới chuyên môn
    M
    anchester United chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng trong 3 trận đấu đã qua của mùa giải. Trong đó có 1 tình huống đá phản lưới nhà của của hậu vệ Kyle Walker của Tottenham Hotspur. Như vậy, M.U chỉ có 1 cầu thủ ghi bàn kể từ đầu mùa, thành tích kém nhất trong tổng số 20 đội bóng tham dự Premier League 2015/16, cho dù Quỷ đỏ vẫn đã được 7 điểm và đang nằm trong top 4. Tất cả nhờ công lao của hàng thủ vững chắc với việc chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, ở 2 lượt đấu với Club Brugge tại vòng play-off Champions League 2015/16, Quỷ đỏ đã nã vào lưới đối phương tới 7 bàn thắng, trong đó có cú hat-trick của thủ quân Wayne Rooney, cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận Swansea vs M.U.

    Daley Blind, cầu thủ được HLV Louis van Gaal chuyển từ vị trí hậu vệ trái vào đá trung vệ trong mùa giải này, cho biết: “Chúng tôi đang chơi rất gắn kết và đó chính là điều HLV Louis van Gaal muốn. Điểm mạnh nhất của chúng tôi là ở hàng thủ, các bạn đều biết điều đó. HLV Louis van Gaal cũng luôn tìm hiểu kĩ càng các đối thủ trước khi đội bóng ra sân. Vì thế chúng tôi sẽ không bao giờ thấy bất ngờ với họ vì toàn đội đã chuẩn bị tốt mọi phương án. Thật là thiếu công bằng khi cho rằng chúng tôi là đội bóng nhàm chán. Quỷ đỏ cũng muốn chơi thứ bóng đá tấn công và tôi nghĩ mọi người phải nhận ra điều đó chứ. Chúng tôi đang chơi phòng thủ tốt, tạo ra nhiều cơ hội trên hàng công, có điều chúng tôi không gặp may mắn cho lắm trong việc tận dụng các cơ hội, song, bàn thắng sẽ tới sớm thôi.”

    Manchester United sẽ hành quân đến sân Liberty ở xứ Wales vào tối ngày chủ nhật tại vòng 4 Premier League 2015/16 để đối đầu với Swansea, đối thủ đã đánh bại M.U trong cả hai lần gặp mặt ở mùa giải 2014/15. HLV Louis van Gaal vẫn chưa quên mối thù này: “Swansea chính là đội bóng đã đánh bại chúng tôi trong trận đấu đầu tiên của mùa giải trước. Vì thế, chúng tôi muốn giành ba điểm trong trận đấu lần này. Tôi không muốn bị thua thêm một lần nữa, M.U không phải một đội bóng dễ dàng bị lấy điểm liên tục như vậy. Tất nhiên Swansea là một đối thủ rất mạnh, họ thậm chí còn xuất sắc hơn so với chính mình ở mùa giải trước, nhưng không phải là không thể đánh bại họ.”

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...