(BongDa.com.vn) – Trong ngôn ngữ máy tính nói chung và Internet nói riêng, tồn tại một khái niệm về một lỗi cơ bản mà tên gọi phổ biến của nó là “Error 404: Not found”.
CM.U đã có chiến thẳng trở lại sau chuỗi trận bế tắc đó. Nhưng là một chiến thắng nhọc nhằn, Rooney vẫn vật vờ và “phá hỏng” một vài pha bóng có khả năng ăn bàn, Martial bị dàn hậu vệ CSKA chăm sóc quá kỹ lưỡng và những cầu thủ khác đều không thể xuyên thủng hàng thủ của đại diện nước Nga.
Chiến thắng nhọc nhằn đó vẫn đáng được ghi nhận, bởi ít ra đôi chân của các cầu thủ đã bớt đeo chì, những pha bóng mạch lạc xuất hiện nhiều hơn và tốc độ tấn công của Quỷ đỏ ít nhiều đã trở lại, thế trận của họ có nét hơn chứ không phải là những đường chuyền chậm chạp như những trận đấu trước đó. Lỗi 404 của M.U trong những trận vừa qua thì ai cũng thấy rõ: Lối đá mù mờ ý tưởng và thiếu sáng tạo, thiếu tốc độ và thiếu bàn thắng.
Thứ nhất, thay vì Phil Jones, HLV Louis van Gaal đã sử dụng lại Daley Blind như đầu mùa giải. Khả năng tranh chấp của Blind không thể bằng Jones, nhưng tuyển thủ Hà Lan giỏi hơn đồng đội người Anh ở kỹ năng chuyền và điều tiết bóng. Trong hiệp 1, cựu cầu thủ Ajax đã có ít nhất 3 đến 4 đường chuyền chọc thẳng vào vòng cấm địa của CSKA. Nếu như hàng tiền đạo phối hợp chuẩn hơn, Akinfeev không nhanh hơn Mata thì có thể bàn thắng đã đến sớm hơn nhiều.
Đó là sự thay đổi rõ rệt, khi hàng tiền vệ của M.U trong những trận trước thường chỉ chuyền ngang, chuyền về hoặc mở bóng ra biên một cách thận trọng. Không chỉ Blind, những Jesse Lingaard, Wayne Rooney hay Juan Mata cũng đã có những pha bật nhả hoặc chọc khe trước hàng thủ của đối phương. Hiệu quả chưa cao nhưng khả năng “biến hóa” của họ thì có thể thừa nhận.
Thứ hai, đối thủ của Rooney và các đồng đội trước khung thành của Igor Akinfeev trong trận này lại là những “ông lão”. Cặp trung vệ Sergei Ignashevitch (36 tuổi) và Alexei Berezutski (33 tuổi) dày dạn kinh nghiệm, nhưng tuổi tác không cho phép họ đua tốc độ với những Ashley Young, Marcos Rojo, Anthony Martial hay Jesse Lingaard. M.U đã tận dụng điều đó để tập kích đối thủ.
Nhờ vậy mà lối chơi của Quỷ đỏ trở nên sinh động, nhanh nhạy hơn thay vì một chiến thuật “ru ngủ” như những trận trước. Đặc biệt là Jesse Lingaard, sự cơ động của tiền vệ trẻ này là lời gợi ý cho Van Gaal bên hàng lang cánh, trong bối cảnh Memphis Depay đang mờ nhạt và ông cũng không muốn lãng phí Anthony Martial cho vị trí này.
Cuối cùng, Rooney đã ghi bàn trở lại. Bàn thắng là điểm sáng mang về 3 điểm cho đội nhà, nhưng không thể che mờ sự thật: Rooney đã “cùn” đi quá nhiều. Trước khi ghi bàn chưa đầy 10 phút, anh bỏ lỡ một cơ hội từ đường chuyền của Mata, pha xử lý lóng ngóng ngay trước khung thành chỉ khoảng nửa mét khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngao ngán. Nhưng ít ra, anh vẫn để lại một chút hy vọng khả năng hồi sinh. Đó cũng được xem là một sự “vá lỗi” cho hàng công của Quỷ đỏ hiện thời.
Mang bản vá này về Premier League chứ, HLV Van Gaal?
(Bạn đọc: Đoàn Thanh Phong)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam