MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • "Hậu duệ" sao 80 triệu tỏa sáng, "Chó hoang" nhẹ nhàng lọt vào top 4

    16:51 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Ở trận đấu sớm vòng 5 Ligue 1, Lille đã có chiến thắng ấn tượng trước Angers.

    Tiếp đón Angers trên sân nhà, Lille (áo đỏ) tỏ rõ nỗ lực giành 3 điểm để chen chân vào 1 vị trí trong nhóm đầu.  

    Mặc dù đã chia tay ngôi sao hàng đầu, Nicolas Pepe trong mùa hè nhưng Les Dogues (Chó hoang) - biệt danh của đại diện miền Bắc nước Pháp vẫn có màn trình diễn ấn tượng ở Ligue 1. 

    Sau 4 vòng đấu, họ đã bỏ túi 6 điểm và đang hướng đến mục tiêu có thêm 1 chiến thắng để san bằng khoảng cách với các đội bóng đứng trên như Paris Saint-Germain (9 điểm) hay Rennes (9 điểm).  

    Gương mặt lĩnh ấn tiên phong trên hàng công thay cho Pepe - chân sút trị giá 80 triệu euro đã chuyển đến Arsenal, Victor Osimhen tiếp tục có màn trình diễn hiệu quả.  

    Anh chính là người ghi bàn mở tỷ số ở phút 39 cho Lille.  

    Sớm có bàn mở tỷ số, hàng phòng ngự "Chó hoang" dưới sự chỉ huy của cựu trung vệ Southampton, Jose Fonte càng thi đấu thêm phần tự tin. 

    Ngay đầu hiệp 2, Luiz Araujo với một pha dốc bóng tốc độ đã nhân đôi cách biệt cho đoàn quân áo đỏ.  

    Khoảng thời gian còn lại, Angers dù rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có bàn thắng danh dự của Bahoken và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Về phía Lille, chiến thắng này đã giúp họ chen chân vào top 4 với 9 điểm giành được sau 5 vòng đấu.  

    Niềm vui càng được nhân đôi với Lille khi đối thủ cạnh tranh của họ, Lyon có cú vấp ngã ở trận đấu sớm.  

    Cụ thể, Sư tử sông Rhone đã để Amiens cầm hòa 2-2.  

    Phi Yến | 15:22 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...